|
Thứ
Bảy Tuần XVIII Thường Niên Năm II
“Lạy
Ngài, xin thương xót con trai của tôi…” (Mt 17: 14)
Lúc
còn sinh thời Đức Kitô luôn chứng minh cho nhân loại niềm khát
vọng của Ngài là mang đến cho thế gian niềm hạnh phúc vĩnh cửu.
Qua câu chuyện Chúa chữa đứa bé bị kinh phong, đã diễn tả quyền
lực của vị Thiên Chúa tỏ hiện nơi Ngài. Ngài đã đến giải thoát
chúng ta khỏi tội lỗi và quyền lực của ma quỷ.
Trong
thế giới chúng ya đang sống hiện nay, nhiều chứng bệnh nan y,
ngặt nghèo đã cướp đi bao sinh linh. Chiến tranh giữa các quốc
gia đang diễn ra. Thế giới đang cần Chúa giang tay thần lực để
đổi thay lòng người từ ác cảm ra hiền hoà. Từ chiến tranh hận
thù ra hoà bình tha thứ.
Nơi
mỗi người trong chúng ta có thể có tiềm ẩn những căn bệnh của
thời đại như: tính ích kỷ và chia rẽ. Với tâm hồn vị tha, chúng
ta sẽ giúp đỡ được anh chị em của chúng ta dưới nhiều cách thức
khác nhau. Và qua sự đoàn kết, chúng ta có thể sẽ hàn gắn những
vết thương huynh đệ giữa cộng đoàn với cộng đoàn, gia đình với
gia đình và cá nhân vói cá nhân.
Nếu
chúng ta tin nhận Đức Kitô là ‘Chúa’ thì chúng ta phải mời Ngài
ngự trị trong tâm hồn của chúng ta và Ngài sẽ điều khiển tất cả
mọi tư tưởng và hành động của chúng ta trong cuộc sống và chính
ơn thánh Ngài sẽ cải hóa và giúp chúng ta chữa lành những căn
bệnh của thời đại trong xã hội hôm nay.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con tin nhận Ngài là Đấng Thiên Sai là Con Vua
Đavít và là Con Thiên Chúa. Chính Ngài là Chúa của chúng con.
Xin Chúa ngự trị và điều khiển cuộc hành trình của chúng con trên
mọi bước đường chúng con đi. Xin Chúa ban chúng con ơn sức mạnh
để có thể chiến đấu và chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ
trong thế giới hôm nay xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.
Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|