|
Chúa
Nhật XIX Thường Niên Năm B
“Ai
ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời…”. (Gioan 6:51)
Giữa
một cử tọa đông người, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã
tuyên bố: “Ta là Bánh từ trời xuống…. Ai ăn bánh nầy thì sẽ sống
đời đời”. Lập tức người Do thái chống đối Ngài. “Ông ấy không
phải là Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều
biết...”
Thành
kiến là một trở ngại không nhỏ cho nhiều cuộc gặp gỡ giữa Chúa
Giêsu và người đồng hương của Ngài. Người đồng hương của Chúa
cho rằng, ông Giêsu nầy sau 30 năm sống giữa họ với kiếp người
bình thường, tự nhiên xuất hiện, không biết học từ đâu được vài
chiêu rồi đem ra loè loẹt bà con lối xóm.
Chúng
ta nghe nhiều người dùng câu “Gần Chùa gọi bụt bằng anh” và thêm
một câu nữa: “Bụt nhà không thiêng” để áp dụng cho trường hợp
của Chúa Giêsu bị dân chúng cùng làng khinh khi. Đôi lúc trong
cuộc sống con người ngày nay dễ mang trong mình và dễ bị ảnh hưởng
bởi nhiều thành kiến như: Ông đó, bà đó, con đó, thằng đó tôi
biết quá mà chỉ là... Tôi không đi lễ với cha đó, vì tôi nghe
nói nhiều về quá khứ của ổng... Tôi không thích đi lễ Việt Nam
vì ... Tôi không thích gia nhập vào những sinh hoạt của đoàn thể
nầy, đoàn thể nọ vì... Có thể giữa anh chị em còn nghe nhiều lời
phát ngôn tương tự khác nữa.
Chúng
ta hãy sống trong tình thương yêu như Đức Kitô đã yêu thương chúng
ta. Phép Thánh Thể làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô hơn, tức
là giúp nhau nên trọn lành hơn mỗi ngày trong sự nâng đỡ, tha
thứ và yêu thương nhau. Đường đời chúng ta đi hôm nay ngoằn ngoèo,
gai góc, đầy cạm bẫy, ma quỷ, thế gian và xác thịt, nếu muốn lướt
qua là cả một vấn đề khó khăn. Như xác thịt cần ăn để sống thì
Phép Thánh Thể chính là của ăn cần thiết để cho linh hồn được
sống và đủ sức chiến đấu, lướt thắng những cạm bẫy trên.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, chúng con cũng rút từ bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy
chúng con mỗi khi cho ai điều gì hay vật gì, với tính loài người,
chúng con thường chọn những gì không dùng hoặc thừa thãi mà thải
ra cho người khác. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng con trong
việc ban tặng. Ngài đã chọn đồ hảo hạng để trao tặng. Ngài đã
trao ban chính Mình Ngài là Bánh ban sự sống đời đời. Xin Chúa
giúp chúng con biết chọn của tốt hảo để cho đi và khi ban tặng
cho ai điều, vật gì thì vui vẻ trao ban như chính mình là kẻ được
nhận lãnh chính món quà hay vật được trao cho vậy. Amen
Lm. Francis Lý Văn Ca
|