|
Thứ
Bảy Tuần XIX Thường Niên Năm II
“Hãy
để mặc các trẻ nhỏ… đến cùng Ta… vì Nước Trời thuộc về những kẻ
giống như chúng…” (Mt 19: 14)
Để
được vào Nước Trời mà Chúa hứa ban chúng ta phải trở nên như trẻ
nhỏ? Những kẻ bé mọn được Chúa Cha mạc khải sự khôn ngoan và mầu
nhiệm Nước Trời. Thế nhưng bé nhỏ thôi chưa đủ mà còn phải giống
như trẻ nhỏ vậy. Nói như thế có nghĩa là phải “lột xác” hay nói
như Nicôđêmô là ‘chui vào lòng mẹ để được sinh lại…”
Coí
lẽ chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng tư tưởng mà Chúa mong muốn
nơi những ai theo Chúa phải có chẳng hạn như người theo Chúa Giêsu
cần phải học cho được thế nào là khiêm nhường và hiền hậu từ nơi
Ngài. Hiền hậu là khiêm nhường là những cách thế sống căn bản,
là chìa khoá của mọi nhân đức, là điểm nối kết tình yêu giữa hai
tâm hồn luôn hướng về nhau.
Khiêm
nhường là biết thân phận mỏng dòn, yếu đuối, dễ sa ngã; cần sự
trợ giúp, cần được tôi luyện mỗi ngày. Nhận thức được chính mình
cần đến tình yêu, cần đến sự tha thứ và lòng nhân hậu của Thiên
Chúa. Khiêm nhường đích thực luôn hướng về Thiên Chúa như trẻ
thơ hướng trông về mẹ về cha với tâm hồn đơn sơ, với ước muốn
được chỉ dẫn học hỏi, hiểu biết thêm hơn…
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, để trở nên như con trẻ đòi hỏi nơi chúng con một sự hạ mình
đồng thời phải hiền lành để có thể lắng nghe tiếng Chúa và tiếng
của tha nhân. Chính Chúa là mẫu gương của sự hiền lành và Chúa
mời gọi chúng con sự biểi đổi tinh thần nên trẻ trung để có thể
đón nhận Nước Trời trong sự khiêm cung sâu thẳm của tâm hồn và
bước theo Chúa trên con đường rao giảng Nước Trời nhờ đó nhân
loại mỗi ngày sẽ đón nhận Tin Mừng của Chúa nhiều hơn. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|