| |
Chúa
Nhật XXI Thường Niên Năm B
“Những
lời nầy chói tai quá, ai mà nghe cho được” (Gioan 6: 60)
Trong
hội đường Dothái, giữa những người Dothái “điếc” và nổi giận,
vì Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có
sự sống đời đời”. Sau khi đã nghe những lời trên, phản ứng của
người Dothái là từ bỏ Ngài. Trong số đó cũng có những môn đồ đang
đi theo Chúa cũng lẩm bẩm: “Những lời nầy chói tai quá, ai mà
nghe được”. Họ cũng không theo Ngài nữa.
Các
tông đồ, sau một thời gian đi theo Chúa vì Ngài có sức lôi kéo
họ, nhưng họ không đi xa hơn trong sự tin tưởng và trung thành
với Ngài. Họ không dám thẳng thắn nói với Chúa Giêsu mà chỉ “lẩm
bẩm”, tựa như chúng ta “lẩm bẩm” trong bụng hoặc về người nầy,
người nọ, trước một sự bất mãn đối với cha mẹ, thầy cô hay với
ông chủ hay bà chủ của một hãng xưởng nào đó.
Những
gì đã xảy ra cho các môn đệ của Chúa Giêsu sau khi Ngài mạc khải
về Bánh Hằng Sống, cũng là những gì thường xảy ra cho chúng ta
hôm nay trong những hoàn cảnh tương tự. Thật vậy, chúng ta bị
tù hãm trong thể xác, như Chúa Giêsu nói: “Thể xác chẳng ích gì”
làm cho chúng ta u tối trước những mạc khải của Chúa. Chúng ta
cần ân sủng, tức là “Thần linh làm cho sống”, và chỉ với thần
linh là nguồn ban sự sống và hiểu biết ấy, chúng ta mới hiểu được
Lời Chúa Giêsu.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, mỗi người trong chúng con là chi thể của Giáo Hội hữu hình,
chúng con tôn thời Chúa không trên đầu môi chót lưỡi mà trong
tâm hồn. Yêu mến Chúa thành thật trong lòng để rồi biểu lộ ra
bằng ngôn ngữ và hành động. Thờ phượng và yêu mến Chúa không phải
là cuộc múa rối trên sân khấu, biểu diễn rầm rộ, song phải là
một cuộc sống thiết thực của tâm hồn và biểu lộ cách cụ thể lòng
mến đối với anh chị em như chia sẻ cơm ăn áo mặc, thăm viếng những
người ốm đau liệt lào, tù tội, hoạn nạn... xin cho chúng con nhận
diện được hình ảnh Chúa trong những người anh em chúng con gặp
gỡ thường ngày.
Xin
Chúa ban cho chúng con, mỗi khi tham dự thánh lễ và rước lễ sốt
sắng, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, xin thêm ơn đức tin để
nhận ra Chúa nơi người anh em hèn mọn. Qua lời giáo huấn của Giáo
Hội chúng con sẽ thăng tiến đời sống luôn kết hợp với Chúa và
Giáo Hội trong việc phụng thờ Chúa và phục vụ những người sống
bên cạnh chúng con một cách chân tình. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|
|