| |
Thứ
Năm Tuần XXI Thường Niên Năm II
“Các
ngươi hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào chủ sẽ đến.”
(Mt 24: 42)
Hôm
nay, Chúa Giêsu nói về ngày thế mạt hay tận thế, chúng ta phải
tỉnh thức và khôn ngoan để nhận ra ngày đó. Nhưng lúc nào thì
những sự ấy xảy đến? "Chẳng ai biết trừ Cha Ta".
Thật
vậy, ngày tận thế sẽ đến khi chúng ta không ngờ. Những tai biến
kinh sợ đó sẽ xảy đến và chúng ta là những người tin vào Thiên
Chúa tin rằng những sự đó sẽ xảy tới hoàn toàn nằm trong sự bí
mật và quan phòng của Thiên Chúa. Bởi thế, điều quan trọng không
phải là khi nào tận thế mà là khi nào là ngày tận cùng của đời
ta? Chúng ta phải sửa soạn cho ngày đó thế nào ngay từ bây giờ?
Chúng ta thường đặt chương trình cho tương lai chính mình: tích
trữ tiền của, mua nhiều bảo hiểm để sống thoải mái, cố học hành
để đạt được mảnh bằng cao, tạo phương pháp sống cho khoẻ mạnh,
tạo địa vị xã hội để có danh có tiếng, nhưng có bao giờ chúng
ta nghĩ đến Lời Chúa nhắc nhở: "Hãy tích trữ kho tàng trên
trời".
Chúng
ta hãy có cái nhìn khôn ngoan hơn cho tương lai thực sự của chúng
ta, chúng ta không thể mãi miết theo đuổi danh lợi phú quý ở đời
nầy mà quên bẵng đi phần linh hồn. Chúa Giêsu khi còn tại thế,
trong cuộc sống hằng ngày, Ngài vẫn thường nhắc nhở các tông đồ:
"Hãy tỉnh thức hãy canh chừng, hãy sẵn sàng, vì lúc các con
không ngờ thì Con Người sẽ đến!" Thỉnh thoảng chúng ta vẫn
gặp những đoạn Phúc Âm thuật lại, trong những buổi sáng tinh sương
hay đêm hôm tĩnh mịch, Đức Kitô kết hợp với Thiên Chúa Cha trong
nguyện cầu.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, chúng con biết Chúa sẽ đến trong vinh quang, nhưng nếu chúng
con không sẵn sàng đón rước Ngài thì chúng con sẽ mất tất cả.
Xin Chúa giúp chúng con biết thay đổi thái độ và lối cư xử của
chúng con, thay đổi cả cuộc sống nếu cần. Xin cho chúng con biết
can đảm, không lo sợ điều gì có thể xảy ra cho chúng con nhưng
tin tưởng vào Tin Mừng của Nước Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa
hằng luôn mến yêu chúng con như người cha hằng yêu mến con cái.
Nếu ngay từ bây giờ chúng con luôn tinh thức và sẵn sàng. Amen.
Lm.
Francis Lý Văn Ca
|
|