|
Thứ Ba Tuần XXII
Thường Niên Năm II
“Lời
giảng dạy của Người có uy quyền. ” (Lc. 4, 31-37).
Mọi
người bàn tán, người người thán phục và ai nấy đều ngạc nhiên
“Lời gì mà lạ lùng vậy”. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người,
vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Chúa Giêsu xuất hiện trong
trần thế, với thân phận con người, cũng làm cho nhiều người ngộ
nhận. Nhưng thực ra, “Ngài là Đấng thánh của Thiên Chúa”. Ngài
đến để nói lời của Thiên Chúa. Ngài đến để thi hành sứ mạng cứu
độ của Thiên Chúa. Và Ngài đến để tiêu diệt tử thần, để ban ơn
cứu chuộc cho con người. Bởi thế “Lời giảng dạy của Người có uy
quyền. ”
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúa đến trần gian để ban
tặng cho con người chúng con hồng ân cứu độ của Chúa. Bằng tình
thương và với tình thương, Chúa đã làm bao nhiêu “điều lạ lùng
đáng nhớ” để làm cho con người chúng con “được sống và sống dồi
dào”. Xin hãy tiếp tục giơ cánh tay quyền năng của Chúa xuống
trên chúng con, để chúng con được hưởng sự sống đời đời. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|