|
Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm II
“Suốt đêm, Người cầu nguyện . . . ” (Lc. 6, 12-19).
Chúa
Giêsu thường cầu nguyện với Chúa Cha trước khi Ngài thực hiện
một công việc nào đó. Hôm nay, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm để
chọn ra mười hai tông đồ cùng với Ngài thi hành công việc “truyền
giáo. ”
Ý thức được tầm quan trọng của việc cầu nguyện, vì cầu nguyện
chính là hít thở sức sống thiêng liêng của Thiên Chúa. Hơn nữa,
cầu nguyện còn giúp ta sống kết hiệp với Chúa và nhận ra thánh
ý Ngài để chúng ta sống sao cho đẹp lòng Ngài.
Vậy, chúng ta hãy sống tinh thần cầu nguyện bằng việc đặt trọn
niềm tin vào Chúa. Với tình con thảo và là khí cụ của Chúa, chúng
ta thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng của Chúa cho mọi người bằng
chính đời sống cầu nguyện và hy sinh phục vụ.
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa một thế giới náo nhiệt. Nhiều
lúc chúng con đã quên mất Chúa và chúng con cứ tưởng rằng: mọi
quyết định của chúng con đều có thể đem lại kết qủa tốt đẹp. Thế
nhưng, có khi kết quả lại không như ý chúng con muốn. Xin Chúa
giúp chúng con ý thức được tầm quan trọng của việc cầu nguyện,
biết lắng nghe tiếng Chúa để bất cứ việc gì chúng con làm là làm
theo thánh ý Chúa và đem lại ích lợi cho tha nhân cũng như làm
vinh danh Chúa. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|