| |
Thứ Sáu Lễ Đức MẸ SẦU BI
“Gần thập gía, có Mẹ Người” (Jn . 19, 25-27).
Hôm
qua, Giáo hội mừng lễ suy tôn Thánh giá. Hôm nay, Giáo hội mừng
lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Không phải ngẫu nhiên mà hai lễ này đi trùng
với nhau, nhưng Giáo hội nhận ra rằng: Thập giá của Chúa Giêsu
gắn liền với sự đau khổ của Mẹ Maria và hai lễ này nó mang một
ý nghĩa gắn kết với nhau. Bởi Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Giêsu
trong lòng, rồi sinh hạ Chúa Giêsu, đồng hành với Chúa Giêsu trên
những bước đường rao giảng tin mừng và sau hết Mẹ cũng đã đứng
dưới chân thập giá, chứng kiến Con Mẹ phải chết cách đau khổ dưới
tay người đời.
Có người mẹ nào lại không đau khổ cho bằng Mẹ Maria khi phải chứng
kiến Con mình bị người ta giết chết. Đau khổ thể xác đã đành,
nhưng Mẹ còn chịu nỗi đau khổ trong tâm hồn như những lưỡi gươm
đâm thâu tâm hồn Mẹ. Thế mà ngày hôm nay, nhiều bà mẹ đã đan tâm
giết chết chính đứa con của mình bằng cách phá thai, hay triệt
sản hoặc có người còn tìm cho mình một cái chết êm dịu… Người
ta sống nhằm làm thỏa mãn cái lòng dục của mình. Trong khi đó
có biết bao nhiêu trẻ em vô tội lại không được sinh ra đời chỉ
vì cái lòng dạ ích kỷ, hẹp hòi của con người.
Xưa, Mẹ Maria đã cùng đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường
đau khổ để góp phần vào chương trình cứu độ lòai người, nhằm giải
thóat con người khỏi đau khổ và đem lại niềm vui và hạnh phúc
cho con người.
Còn hôm nay, những việc làm quái ác của con người thay vì làm
cho sự sống con người được phát triển thì người ta lại tìm cách
giết chết đi ngay từ trong chứng nước. Quả thật, những hành động
của con người ngày hôm nay, thay vì làm vơi đi nỗi đau khổ của
Chúa Giêsu trên thập giá và nỗi đau khổ của Mẹ Maria thì người
ta lại làm cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria càng trở đau khổ hơn nữa…
Lời
cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được sự
đau khổ mà Mẹ đã phải gánh chịu. Vì yêu thương lòai người chúng
con mà Mẹ đã chấp nhận hy sinh cả cuộc đời của Mẹ để cùng với
Chúa Giêsu cứu chuộc chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi
gương Mẹ chấp nhận những đau khổ, những hy sinh, những mất mát…
của cuộc đời để như là của lễ đền tội dâng lên Thiên Chúa. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|