| |
Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên Năm B
“Còn
các con bảo Thầy là ai? ” (Mac. 8, 27-35).
“Người
ta bảo Thầy là ai? ”
“Người ta. . ” trong đó có tất cả chúng ta, những người đã và
đang được nghe những lời giới thiệu về Chúa. Câu hỏi như muốn
nói với tất cả chúng ta về sự có mặt của Chúa trong cuộc đời từng
người chúng ta: Ngài đang chiếm một chỗ đứng nào trong cuộc đời
chúng ta, hay cũng chỉ là “một trong những” thứ mà nhiều khi không
thật cần thiết trong cuộc đời mỗi người.
“Còn các con bảo Thầy là ai? ”
“Còn các con . . ”, những người nhà, những người trong cuộc, gần
gũi, thân tình. Câu hỏi cũng được đặt ra để “rà xét” lại: thực
sự Chúa đang chiếm một địa vị nào trong con người, trong tâm hồn
chúng ta. Có thật cần thiết không hay cũng chỉ là một “vật trang
trí”. Câu trả lời của Thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô” chắc chắn
không phải là của chúng ta, mà chỉ là của riêng Ngài, là cả niềm
xác tín, là cả con tim, là cả tình yêu.
Vậy “ Ông, bà, anh, chị… bảo Thầy là ai? ”. Câu trả lời dành riêng
cho từng người và không ai trả lời thay cho nhau được.
“Ai chịu mất mạng vì Thầy sẽ cứu được mạng sống mình. ” Chúa mở
ra hay nói đúng hơn, Chúa chỉ cho chúng ta thấy ai sẵn sàng mất
mạng vì Chúa, chấp nhận sự thua thiệt, đón nhận thập gía mình
hằng ngày để theo Chúa sẽ là người trả lời được câu hỏi mà Chúa
sẻ thẩm vấn từng người chúng ta. Sống như Chúa sống và sẵn sàng
chết như Chúa đã chết, đó chính là chìa khóa mở được cửa Nước
Trời.
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật không dễ để trả lời cho Chúa câu hỏi “Phần con
gọi Thầy là ai? ” Hơn thế nữa, “Ai chịu mất mạng vì Thầy, sẽ cứu
được mạng sống mình” lại là “điều không tưởng” với xã hội hưởng
thụ của chúng con hôm nay. Xin giúp chúng con can đảm và quảng
đại để chấp nhận sự thua thiệt để đước cái lớn hơn, cái vĩnh cửu
là sự sống đời đời bên Chúa. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|