Ngày 20/9/2006
 
 


Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm II

“Sự khôn ngoan đã được…” (Lc. 7, 31-35).

Người đời vẫn thường nói “ở sao cho vừa lòng người: cao chê ngổng, thấp chê lùn…” Miệng lưỡi người đời đúng là “không xương nhiều đường lắc léo, ” man trá, lật lọong, lừa dối và đầy dẫy những cạm bẫy. Sự khôn ngoan ở đời được đặt trên những nguyên tắc luân lý tương đối và chẳng có gì làm thước đo chính xác cho gía trị của sự khôn ngoan.
Chúa cho chúng ta một nguyên tắc để đánh gía cho mọi sự khôn ngoan ở đời “Sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”. Qủa vậy, “xem quả thì biết cây” và con cái chính là kết quả của việc giáo dục, nuôi dưỡng và truyền thống của gia đình. Sự khôn ngoan chính là hệ quả của những lời giảng huấn, cách sống, sự giáo dục mà cha mẹ đã để lại cho con cháu mình. Chính Chúa cũng đã dạy “Người ta làm sao mà hái được trái vả nơi bụi gai . Cây xấu sinh trái xấu, cây tốt sinh trái tốt” là vậy.

Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa là sự khôn ngoan tuyệt đối của chúng con. Chúa chính là đường, là sự thật và là sự sống dẫn dắt chúng con đi trong sự công chính. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và tuân thủ những huấn lệnh của Chúa, để được ở luôn trong tình thương của Ngài. Amen.

Lm. JB Phan Kế Sự

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)