| |
Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm II
"Mẹ
và anh em tôi..." (Lc. 8,19 -21).
Chúa
Giêsu được sinh ra bởi Mẹ Maria, nên Chúa Giêsu cũng là một con
người bình thường như bao người khác. Gia đình của Chúa Giêsu
gồm có cha là thánh Guise và mẹ là Đức Maria. Nhưng gia đình ở
đây là xét theo khía cạnh máu mủ, huyết thống, một gia đình tự
nhiên.
Còn lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta về một gia đình thiêng
liêng. "Ai là anh em tôi, ai là mẹ tôi… ?" Chúa Giêsu,
Ngài không phủ nhận tư cách làm mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng
qua đó, Ngài muốn đề cao vai trò làm mẹ và mẫu gương sống đạo
của Đức Maria. Mẹ luôn biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa : "Vâng,
tôi đây là nữ tì của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần truyền." Ngòai ra, sau khi Đức Mẹ tìm gặp được Chúa
Giêsu trong Đền thờ thì "Mẹ hằng ghi nhớ tất cả những điều
ấy trong lòng." Qủa thật, Đức Trinh Maria xứng đáng là Mẹ
thật của Chúa Giêsu bởi vì Mẹ không chỉ làm Mẹ của Ngài về phần
xác thịt mà còn vì Mẹ luôn biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa
dạy.
Cũng vậy, những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì cũng
thuôc về gia đình thật của Ngài, một gia đình thiêng liêng.
Hơn nữa, Chúa Giêsu không có ý chối bỏ mối liên hệ máu mủ, ruột
thịt của Ngài với Mẹ Maria và những người thân thuộc. Nhưng Ngài
muốn nhấn mạnh đến mối liên hệ hiệp thông trong đức tin. Do đó,
hễ ai tuân giữ và sống theo lời Ngài dạy thì hiệp thông với Ngài
trong cùng một đức tin. Và sự hiệp thông đó nó có bền vững hay
không là tùy thuộc vào lối sống đạo của mỗi người.
Vì thế, Chúa đòi hỏi chúng ta phải vượt qua cái tình cảm tự nhiên
đối với gia đình, bạn bè, những người thân thuộc để hiệp thông
với Chúa, với anh em trong tinh thần bác ái, yêu thương…
Lời
cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không tự "khép mình" trong gia
đình Nazaret ngày xưa mà Chúa đã đến với tất cả mọi người anh
em chúng con. Xin cho chúng con đừng bào giờ coi trọng tình cảm
gia đình hơn Chúa. Trái lại, xin cho chúng con biết đặt Chúa trên
tất cả để đời sống chúng con trở nên thanh thóat hơn trên bước
đường theo Chúa. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|