|
Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên Năm II
"Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được
bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội
đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt
hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn". (Mc 12,41-44)
Suy
Niệm:
Hôm nay Chúa muốn vạch rõ tính chân thật trong đời
sống của ta, những hành vi khoe khoang và phô trương
bên ngoài,
đều không hợp với ý Chúa. Thực tình thì Chúa gớm
ghét những gian trá của người Do Thái xưa, nhất là
những bậc
lãnh đạo và những luật sĩ, nhiều lần Chúa đã dạy
các môn đệ của Người phương thức phục vụ tha nhân
là làm
tôi tớ cho mọi người.
Chúa
muốn nhấn mạnh đến những việc làm một cách âm thầm, không
khoe khoang và phơi bày ra trước công chúng, vì
như thế thì chẳng được ơn ích gì với Chúa mà chỉ
được
khen ngợi và chúc tụng bởi người ta không mà thôi.
Khi xưa, cũng chính những người giả hình này đã nói
và
làm trái ngược với nhau, nên họ đã giết Chúa. Phần
chúng ta, mỗi khi làm điều sai trái là chúng ta giống
như những
người giả hình đang rình rập để kết tội và đóng
đinh Chúa. Đối với những anh em chưa biết Chúa, những
hành
vi khiêm nhường của ta sẽ là ngọn đèn soi dẫn họ
đến với Phúc Âm và chân lý của Chúa. Nhất nhất từ
lời
ăn tiếng nói và cách cư xử của mình đều sẽ nói
lên Thiên
Chúa mà chúng ta tôn thờ chính là Thiên Chúa của
sự thật và lòng yêu mến vậy.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm sống
theo điều Chúa truyền dạy, xin làm cho đời sống
của chúng con trở lên như men, như muối và như ánh
sáng
của trần
gian để dẫn đưa nhiều người về với Chúa. Xin Chúa
chúc lành cho những nhà truyền giáo của Chúa. Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|