| |
Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm II
Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình
được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên
Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người:
Mà người ấy lại là người xứ Samaria. (Lc 17:15-16)
Suy
Niệm:
Câu kinh thánh trên đã thuật lại một trong mười người
trở lại cám ơn Chúa đã cứu chữa khỏi tật nguyền
phần xác,
mà Người này không phải là dân riêng của Chúa, ông ta
lại là người ngoại đạo. Phần chúng ta, chúng ta đã
được hiến thánh và trở nên con của Chúa qua phép
thánh tẩy,
hãy tỏ rõ sự biết ơn của mình bằng cách quay trở
về với Chúa, dẫu cho gặp bao gian truân, thử thách,
Chúa
vẫn giang tay rộng mời ta quay về lại trong tình thương
của Người, xin nhớ lại câu truyện Chín mươi chín con
chiên lành và chỉ một con chiên lạc, Chúa đã bỏ lại
tất cả,
ta hãy đến và đi với Chúa trên con đường tḥập giá,
vì Người đang tìm kiếm và chờ đợi chúng ta. Điều
cần nhất
là ta biết cảm tạ và thật lòng hối cải để lại trở
nên con yêu của Chúa. Những điềm thiêng dấu lạ hằng
ngày vẫn xẩy đến cho nhiều người, thường thì ta ít
khi thấy
và cảm nghiệm được ơn Chúa ban, nhưng nếu bình tâm mà
suy
ngẫm về đời mình, ta sẽ cảm nghịêm được nhiều điều
kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi mình.
Chúng
ta hãy tạ ơn Chúa đã sinh ra chúng ta, đã cho ta được
làm con Chúa, đã gìn giữ và ban bình an cho ta,
đã ban
con Chúa để cứu chuộc ta. Chúng ta hãy dâng lời cảm
tạ Chúa luôn mãi, như mười người phung cùi Chúa đã
chữa
lành, hãy thay cho nhiều người vì qúa bận rộn trong
kế sinh nhai mà không có thì giờ để tạ ơn Chúa, nhất
là
cảm tạ Chúa thay cho những ai chưa biết Chúa.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa, chúng con nào có đáng công gì mà được
Chúa ban nhiều ơn, chúng con chỉ là những tạo vật
yếu hèn,
nhưng nhờ ơn Chúa thì chúng con mới dám mạnh dạn
tiến bước trên đường trần, để dâng lời ca khen chúc
tụng
và cảm tạ Chúa về những sự lạ lùng Chúa đã thực
hiện
nơi chúng con. Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|