| |
Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm II
Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói
được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. Vì nước Thiên Chúa ở
giữa các ông". (Lc. 17: 20-21)
Suy
Niệm:
Niềm vui mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi
người chúng ta chính là niềm hạnh phúc và sự vinh
quang của
nước Thiên Chúa đã ở sẵn trong mỗi tâm hồn chúng ta,
sức mạnh của Chúa Thánh linh hằng ngự trị trong mỗi
trái tim của từng con người. Khi ta sống và thực thi
ý Chúa, nhất là khi lương tâm ta soi chiếu và hướng
dẫn
ta thực hành những điều thiệ̣n hảo cho tha nhân.
Hạnh
phúc của đời người chính là ở những công việc bác
ái, và lòng trí rộng mở của mỗi chúng ta trong
những công tác cứu trợ và giúp
đỡ những người đau yếu, bệnh hoạn, những người đói khổ, những
người thiếu ăn thiếu mặc; những người bơ vơ tất tưởi,
những người bị tù
đày, bách hại. Những việc lành của Kytô Hữu gồm tóm lại trong
14 điều thương xót đối với thể xác và linh hồn của
tha
nhân. Chính vì thế, khi
làm những việc lành và bác ái với anh em, mình đã làm cho chính
Chúa, và do đó, Chúa hiện diện giữa chúng ta, khi
những anh em ta được hạnh
phúc, thì chính chúng ta cũng được niềm vui hạnh phúc, và vì vậy,
tình thương của Chúa sẽ hiện diện giữa chúng ta.
Triết lý tối thượng chính
là sự vinh quang của Thiên Chúa làm hài hòa cho đời sống an bình
của cộng đoàn chúng ta.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thần Khí Chúa trên chúng con.
Xin Chúa thánh hóa chúng con để chúng con hưởng trọn
niềm tin yêu qua việc phục
vụ anh
em chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nương tựa trong tình yêu
của Chúa mà vững tiến tìm kiếm Thiên Nhan Người.
Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|