| |
Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm II
"Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây
cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền
mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như
thế trong ngày Con Người xuất hiện. (Lc. 17, 29-30)
Suy
Niệm:
Con Người sẽ đến trong vinh quang để đoán phạt thế
gian. Qua nhiều lần, nhiều dụ ngôn, Chúa luôn nhắc
nhở ta hãy
tỉnh thức và luôn sẵn sàng cho giờ của Chúa đến. Qua
câu kinh thánh hôm nay, Chúa cảnh báo cho ta về ngày
hồng
phúc mà Chúa sẽ ban xuống cho chúng ta. Chúa kêu mời
ta phải luôn sẵn sàng chuẩn bị, hãy tích trữ những
việc lành, bố thí cho người nghèo hèn và làm những
việc
bác ái cho mọi người. Ai nấy đều phải chịu trách nhiệm
về chính mình, vì Chúa nhìn thấu tâm can của từng người.
Chúa
không xét xử theo gia đình, hay một nhóm người, hoặc
cả một cộng đoàn. Nhưng Chúa sẽ xét phạt qua
những hành
vi và nếp sống của từng cá nhân. Mỗi cá nhân hay
từng tâm hồn đều phải gánh chịu trách nhiệm một cách
riêng
lẻ, không ai có thể che chở cho ai khác hơn là chính
bản thân của mình. Bởi thế trong cuộc sống hằng ngày
của
mình, hãy kiểm điểm và suy xét xem mọi việc làm của
ta có làm theo những huấn giáo của Chúa không? Nhất nhất
phải hợp với những điều luật Chúa truyền dạy, tất
cả tóm
lại trong hai điều răn trọng nhất là mến Chúa và
yêu người. Chúa báo trước ngày tận thế giống như thời
Chúa đem lửa thiêu đốt thành Sođoma, và như, ngày đại
hồng
thủy thời Noe. Để chuẩn bị đón chờ ngày Chúa đến
trong
vinh quang, hãy tích trữ cho mình những của cải không
hư nát, bằng việc thực hành những điều lành, và
tránh xa những điều dữ.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết luôn suy gẫm về đời
sống trường cửu mà thực hành những điều lành cho
anh em chúng con và sẵn sàng thưa vâng khi Chúa gọi
con về
với Ngài. Xin Chúa thương cứu nhiều linh hồn về với Chúa
trong tháng các Linh hồn này. Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|