| |
Thứ Bẩy Tuần XXXII Thường Niên Năm II
Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng
Thầy” (Mt 14, 27-28)
Suy
Niệm:
Sứ điệp “Anh em đừng sợ” này là điều mà đức cố
giáo hoàng Gioan Phao Lồ đệ II thường dùng để nhắn
nhủ giáo
hội trong thời gian Ngài còn sống. Thật vậy khi xưa, các
tông đồ đã hoảng hốt khi nhìn thấy Chúa đi trên mặt
nước trong đêm tối, các ông tưởng Chúa là ma nên sợ
hãi. Ngày
nay, nhiều người trong chúng ta cũng có những sợ hãi
về đức tin và luân lý trong đời sống thường ngày như
vậy, những sợ hãi này thường làm cho chúng ta nên hoang
mang, đôi khi chúng làm lung lạc lòng cậy trông của ta
vào Chúa quan phòng.
Thánh
Phêrô và Phao Lô Tông Đồ, là hai cột trụ vững chắc của
giáo hội mà chúng ta kính nhớ hôm nay, cả
hai vị
đã đươc Chúa nâng đỡ và phù trì. Cho nên dù vấp phạm,
các ông vẫn nhận được ơn Chúa để thực tâm thống hối
ăn năn, quay trở về với Chúa. Đối với thánh Phêrô,
ông đã được chính Chúa ghé mắt nhìn xem khi ông vừa
chối
Chúa, ánh mắt của Chúa đã giúp ông ăn năn hối cải.
Thánh Phao lô cũng chẳng kém, sau khi bị ngã ngựa
và mù lòa
ba ngày trên đường đi Damas, đã hoàn toàn thay đổi
và quay trở về làm tông đồ cho Chúa; Đấng mà thời xưa
đã
lùng bắt đạo và bách hại giáo hội tiên khởi của Chúa.
Ngày
nay ơn tha thứ của Chúa qua bí tích hoà giải chính
là liều thuốc linh nghiệm nhất trong việc ăn năn hối
cải
của mọi người chúng ta. Hãy mạnh dạn xin Chúa thứ
tha mọi lỗi lầm khi đã trót yếu đuối. Hãy dâng hiến trọn
đời
sống để rao truyền lời Chúa cho đến cùng tận trái đất.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là người tội lỗi,
xin giúp con luôn can đảm và sáng suốt trong mọi
tình huống,
để chúng con không biết sợ hãi trước bao nghịch
cảnh, nhưng luôn biết phục vụ tha nhân và hết tâm rao
truyền
lời Chúa bằng chính đời sống qua đức yêu thương
và lòng chân
thành của chúng con. Xin Chúa ban cho đền thánh tâm
hồn chúng con luôn sạch trong để xứng đáng là nơi Chúa Ba
Ngôi
ẩn ngự.
Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|