| |
Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm II
Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được
tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt
trái đất.” (Mc 13: 27)
Suy
Niệm:
Ai là những người được Chúa tuyển chọn? Sau khi Chúa
ban truyền lệnh đi rao giảng tin mừng của Chúa cho muôn
dân, Chúa lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, rồi Người
lại đến trong vinh quang… Chúa Giêsu khi tại thế, Người
đã nhiều lần dạy các tông đồ về vinh quang nước Chúa,
có lần Chúa nói, “ai tin thì sẽ được cứu rỗi, ai không
tin thì sẽ bị luận phạt” Chúa đã hé mở cho chúng ta
về điều kiện để được vào Nước Trời: niềm tin qua phép
Rửa tội.
Qua
bài tin mừng hôm nay, Chúa nhắc nhớ chúng ta hãy sống
như những người đã được tuyển chọn, để khi ngài
đến
trong vinh quang, họ sẽ được Chúa quy tụ lại và cho
hưởng thiên nhan Chúa. Noi gương khiêm nhường mà chính
Chúa đã
thực hiện khi Ngài sinh ra làm người. Chúa đã bỏ
ngôi báu quyền uy của người mà mặc lấy thân xác nghèo
hèn
con người; Chúa đã vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến
chết trên cây thập giá để yêu thương và cứu rỗi chúng ta;
Chúa
đã tha thứ cho hết thảy tội nhân kể cả những người
xúc pḥạm và đóng đinh giết Ngài, nhất là Chúa đã
nêu gương
sáng khiêm nhường phục vụ cho ta khi Người rửa chân
cho các đầy tớ trước giờ chịu khổ hình. Tóm lại những
người Chúa đã chọn chính là những Kitô Hữu đã được
chịu phép
thánh tẩy và trở nên con cái của Chúa, những người
đã được Chúa gọi là bạn hữu, dạy dỗ, nêu gương sáng,
thánh
hóa và ban ơn, để cả cuộc sống của họ sẽ trở nên
những
chứng nhân cho hy lễ của Người hiến dâng lên Thiên Chúa
Cha.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức mạnh cho đức tin của chúng
con, để chúng con biết sống trong tình thương của
Chúa, biết đón nhận thánh giá Chúa gởi; xin đừng
để chúng
con nên gánh nặng và làm cớ vấp ngã cho anh em chúng
con. Với lòng nhân từ của Chúa, xin hãy cho nhiều linh
hồn về hưởng nhan thánh Chúa. Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|