| |
Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên Năm II
Vậy Người phán rằng: "Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi
mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng:
“Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về.” (Lc 19: 12-13)
Suy
Niệm:
“Người qúy tộc” đây ám chỉ Chúa Kitô Phục Sinh, sau
khi đã chịu khổ hình và hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc
trên
thánh giá, Ngài sống lại vinh quang và về cùng Chúa
Cha, Ngài sẽ lãnh nhận vương quyền của Ngài và Ngài
sẻ trở lại trong vinh quang. “Người gọi mười người tôi
tớ đến và trao cho mười nén bạc”, Thánh Luca muốn nhắc
nhớ chúng ta về mười giới răn Chúa, và Ngài trao cho
các môn đệ đi rao truyền Tin Mừng cho muôn dân.
Ở
đây, Chúa muốn nhắn nhủ con cái của Chúa phải biết
dùng ơn Chúa mà làm sinh lợi những gì Chúa ban, cậy
trông vào những việc lành phúc đức làm lúc sinh thời để chờ
ngày
Chúa quang lâm. Hết thảy chúng ta đều đã nhận lãnh
dư dật, người thì Chúa ban cho đông con nhiều cháu,
người thì được phúc lợi dồi dào, tiền muôn bạc đống,
người
thì Chúa ban cho tài trí uyên thâm, hết thảy đều khởi
đầu bằng ơn có đức tin và trở nên con cái Chúa. Chúng
ta phải làm gì để những thứ ấy sinh lợi cho Chúa?
Trước
hết, hãy biết phó thác và trông cậy nơi người, như
điều Chúa dạy “Tiên vàn chúng con hãy tìm kiếm nước
thiên
Chúa và sự công chính của Người, còn những thứ khác
Người sẽ thêm cho sau” (Mt. 6:33)
Ở
bậc làm cha mẹ, chúng ta hãy ra công nuôi dạy và hy
sinh cho con cái, hướng dẫn chúng đến gần với Chúa.
Ở
bậc giầu có khá giả, hãy dùng tiền của Chúa ban
mà chia sẻ với những người đói khát bần cùng.
Ở
bậc
những người thông thái hãy cộng tác với giáo hội
trong việc
giảng dậy lời Chúa và chăm sóc các linh hồn, nhất
là ra sức loan truyền lời Chúa cho mọi người.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tạ ơn Chúa cho
phần rỗi của chúng con, xin ban cho chúng con biết
dùng
ơn Chúa mà làm nhiều việc bác ái sinh ích cho
tha nhân,
để đáp
lại tình Chúa yêu thương chúng con. Xin cho chúng
con biết chăm lo làm phát triển những gì đã lãnh nhận mà
làm
ích cho
mọi người. Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|