| |
Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm II
“Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương
thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ
đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi.” (Lc 19,41-42)
Suy
niệm:
Chúa Giêsu đi lừa vào thành Giêrusalem như một vị vua,
dân chúng phất lá tung hô Người, khi nhìn thấy thành
Giêrusalem, Chúa đã thương mà khóc cho thành ấy, Chúa
đã nói tiên
tri về thành này, rồi đây nó sẽ bị vây hãm chiếm đóng
và tàn phá thành bình địa, vì nó đã không biết ngày
Thiên Chúa đến viếng thăm nó, Giêrusalem và dân thành
ấy đã không chấp nhận đấng Cứu Chuộc là vua của
bình an,
cho nên Giêrusalem đã không được hưởng an bình và trở
nên nạn nhân của sự tàn phá đổ vỡ.
Thánh
Luca ở đọan Phúc âm này đã tả lại chính cuộc tàn
phá Giêrusalem mà rất có thể ngài đã chứng kiến
thời Đế Quốc La Mã đến triệt hạ cuộc nổi dậy đầu
tiên của Người Do Thái hồi năm 70 Tây lịch. Thành Thánh
Giêrusalem
đã bị tàn phá, và hiện nay chỉ còn trơ trọi một
bức tường phía Tây mà người Do Thái Giáo đã đến để
cầu
nguyện, còn được gọi là Bức Tường Than Khóc (Whailing
Wall). Phần chúng ta những Kitô Hữu, là con dân của
Thành Giêrusalem Mới, chúng ta hãy mở rộng trái tim
mình,
để đón nhận ơn bình an Chúa ban, để luôn tỉnh thức
đề phòng
sự bách hại do kẻ thù của Giáo hội gây lên. Hãy
làm hết trách vụ của mình trong tình con thảo, đón
nhận
tin mừng của Chúa và đem đi rao truyền cho muôn dân.
Thêm vào đó luôn luôn cảnh tỉnh để không bị những giáo
thuyết
lầm lạc đang liên tục quấy phá hòng lay chuyển ý
chí và đức tin của mình.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con và những thế
hệ tương lai luôn biết đón nhận tình thương và sự
hiện
diện của Chúa qua Giáo hội, và xin giúp chúng con
luôn luôn
trung thành với chân lý Chúa đã truyền dạy, đừng
để chúng con phải sa chân vào những cạm bẫy của
những giáo thuyết
sai lầm. Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|