| |
Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên Năm II
Kính
Thánh Dũng Lạc và Các Bạn Tử Đạo VN
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh
đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà
cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân
ngoại được biết.” (Mt 10:17-18)
Suy
Niệm:
“Đừng
sợ”, sứ điệp của Chúa luôn nhắc nhớ chúng ta phải can
đảm và vững tin nơi Ngài. Các thánh Tử đạo
Việt
nam, những anh hùng cha ông chúng ta đã trải qua bao
gian nguy thử thách, các ngài vẫn bình tâm và một lòng
một dạ với tình yêu của Chúa; khi lên đoạn đầu đài,
các
ngài vẫn hân hoan ca tụng Chúa mà sẵn lòng chịu chết
để làm sáng danh Người. Những hy sinh cao độ của các
ngài thực sự đã trở nên những tấm gương sáng ngời
cho niềm tin yêu vào Chúa; các ngài đã đem máu đào
để làm
chứng cho niêm tin yêu sâu xa, và cậy trông vào tình
yêu
vô biên của Chúa.
Chính
máu của các vị tiền nhân anh hùng chịu tử vì đạo đã
là những hạt giống đức tin tốt nhất, đã mọc
lên những đại thụ của những thế hệ con cháu mai hậu.
Và trở nên nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng
Giáo Hội Việt Nam. Noi gương các thánh Tử Đạo anh
Hùng tiên tổ, chúng ta quyết một lòng sống đời sống
theo
ánh sáng tin mừng, biết yêu thương, gắn bó và sẵn
sàng dâng
hiến mạng sống mình làm của lễ toàn thiêu để rao
giảng lời Chúa, để truyền bá Phúc Âm và chân lý của
Chúa
Kytô.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lửa kính mến Chúa trong tâm
hồn chúng con, xin ban thêm đức tin, đức cậy và
đức mến để
chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa,
biết phục vụ và yêu mến tha nhân qua mọi tình huống,
và
biết dùng mọi phương tiện và khả năng Chúa ban
để thực hành
Lời Chúa qua mỗi tiếp xúc với anh chị em chúng
con. Xin các Thánh tử Đạo Việt nam phù trì quê hương Việt nam
chúng con.
Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|