| |
Thứ Bẩy Tuần XXXIII Thường Niên Năm II
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người
đều sống cho Chúa". (Lc 20, 27-28)
Suy
Niệm:
Phúc âm hôm nay Chúa đã trả lời cho những người Sa Đốc
về việc thân xác sẽ được sống lại và lãnh thưởng hay
nhận hình phạt theo như công đức của mình lúc sinh tiền.
Những người thuộc phái Sa Đốc đã muốn đưa Chúa vào một
trường hợp tiến thoái lưỡng nan, thế nhưng, Chúa đã thẳng
thắn giải thích rõ chi tiết về việc sống lại, về quyền
bính và vinh quang của Thiên Chúa. Theo Chúa Giêsu, thì
ta không nên nghi ngại gì về việc thân xác hay chết của
ta sẽ được Chúa cho sống lại ngày sau hết, Giáo lý và
đức tin của ta đã xạ́c tín điều này.
Cuộc
sống siêu nhiên và trường sinh bất tử của linh hồn là
một trong những niềm tin căn bản của Kitô Hữu. Tưởng
cũng nên nhắc lại sách Giáo lý Công Giáo câu 1023 đã
nói rõ về Thiên Đàng như sau, “Những kẻ chết trong ơn
nghĩa Chúa và những kẻ đã được thanh luyện trọn vẹn,
sẽ sống mãi vớ Đức Kytô. Muôn đời họ sẽ nên giống Thiên
Chúa, vì Người thế nào họ sẽ được “nhìn thấy Người
như vậy” diện đối diện (l Ga 3,2). Trong tháng cầu cho
các linh hồn này, mỗi chúng ta, ngoài bổn phận phải
tu thân tích đức và sống ơn gọi nên thánh, chúng ta còn
cần phải cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ
của chúng ta, những ai vẫn còn đang vướng mắc, còn đang
thanh luyện, sớm được về thiên đàng hưởng tôn nhan Chúa;
thêm vào đó, chúng ta cũng cần nên hướng lòng về đời
sống trường sinh mà chăm lo làm điều lành lánh điều dữ,
nhất là khi chúng ta lỗi phạm đến Chúa và tha nhân, nên
mau mau làm hòa với
mọi người qua bí tích hòa giải, để được sống bình an
trong tâm hồn và luôn sẵn sàng thưa vâng khi giờ của Chúa
đến.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ban nước trời cho những
ai tin cậy nơi Chúa, xin ban cho chúng con biết hối cải
và
đón nhận ơn bình an của Chúa. Xin tình thương nhân hậu
Chúa ban cho các linh hồn mồ côi, các linh hồn sẽ qua đời trong
ngày
hôm nay được sớm hưởng tôn nhan Chúa. Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|