|
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm II
Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm
chứng về Chân lý. Ai đứng về phía Chân lý thì nghe tiếng Tôi". (Ga 18: 37-38)
Suy
Niệm:
Hôm nay, Giáo hội khắp nơi mừng kính Chúa Kitô Vua,
một tập tục lâu đời mà giáo hội trần thế đã thiết
lập
để tung hô Chúa Cứu Thế. Chúa Giêsu là vua muôn loài,
là vua của mỗi tâm hồn , vì triều đại của Chúa chính
là triều đại của ân sủng, triều đại của Sự thật và
triều đại của tình yêu và lòng thương xót vô biên của
Chúa.
Chính
vì chúng ta đã được tự do trở nên con Chúa qua Bí tích
Thánh Tẩy, nên chúng ta phải tuyên xưng và nhận
rằng Người là vua cai trị cả tâm hồn của mình; chúng
ta phải hân hoan mở rộng cánh cửa tâm hồn mình để
đón chào vị Vua đầy năng quyền và đầy ân sủng. Hãy
hân
hoan đón nhận Chúa vào tâm hồn mình, hãy dâng cho
Chúa mọi
lo âu vất vả và nhất là hãy để cho Lời Chúa thấm
nhập vào tư tưởng, lời nó và những việc làm của
mình. Hãy
khẩn khoản nài xin Chúa ở lại trong mỗi tâm hồn,
mỗi gia đình và xin Chúa thánh hóa mọi sự, trong ngoài
của mọi cá nhân.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Kitô Vua, xin hào quang của Chúa chiếu sáng
và hướng dẫn chúng con trong mọi nơi, mọi lúc, nhất
là xin
Chúa hòa tan trong xương-máu chúng con. Xin cho chúng
con ngày hôm nay biết chia sẻ những vui buồn sướng
khổ của
anh chị em, nhất là xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu
biết và yêu mến Chúa và anh chị nhiều hơn. Amen. Lm. Vũ Đình, CMC
|