|
5-Ông thánh Giakêu!
Tôi có lòng sùng kính ông Giakêu, bởi vì tôi rất thích cuộc
gặp gỡ giữa ông với Chúa Giêsu (Lc 19,1-10)
Một
cố gắng lớn để gặp Chúa Giêsu.
Ông
Giakeu tò mò: ông muốn coi xem Chúa Giêsu là ai. Đó là một
sự tò mò diễm phúc, vì nó sẽ
đảo lộng cả cuộc đời
ông.
Nhưng
ông lại quá thấp, nếu chen vào đám đông ông sẽ chẳng trông
thấy gì. Được ! Ông đã có cách. Thế là ông
trèo lên một
cây sung.
Trời ơi, là thủ lãnh những người thu thuế mà làm như vậy?
Ông sẽ mất mặt trước mọi người thôi ! Không sao cả
! Ông muốn nhìn
xem Chúa Giêsu mà.
Thưa
thánh Gia kêu, xin ban cho con sự tò mò của ngài. Để một đoạn
Phúc âm mà tôi đọc sinh ích lợi
cho tôi, tôi
phải
khơi
dậy lòng ước ao được hiểu biết Chúa Giêsu hơn. Và tôi
phải làm tất
cả để có thể gặp được Ngài. Tôi quá thấp bé, tôi phải
trèo lên vai các nhà chú giải Phúc âm, tôi phải tìm đọc những
cuốn sách
tốt nói về Chúa Giêsu.
Chúa
Giêsu muốn cư ngụ tại nhà ông Giakêu.
Mục
đích của việc đọc phúc âm là mời Chúa Giêsu vào cuộc đời tôi.
Tôi mở phúc âm
ra không phải để gặp một trang
sách, nhưng
để gặp Chúa Giêsu, và cùng với Ngài tôi nhìn lại
một phương diện nào đó của đời tôi dưới ánh sáng của việc
Ngài làm
và lời Ngài
nói.
Ông
Giakêu được biến đổi: “Tôi xin trao tặng nửa gia tài của tôi!”.
Phải,
đó là kết quả của một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu:
thay đổi. Nhiều hoặc ít, nhưng chỉ
yếu là có thay
đổi trong
nếp nghĩ và cách ăn ở của tôi. Nếu sau khi đọc
Phúc âm mà tôi vẫn
trước sau như một, tức là tôi đã không gặp được
Chúa Giêsu như ông Gia kêu.
|