dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Sương mai
 
 
Andre Seve
 
<<<    

9- Than Phiền

Sau đây là đoạn trích từ một lá thư Celine viết cho mẹ cô:

“Con bé Anna muốn lôi cuốn sự thương cảm của người khác bằng cách than phiền về đủ mọi chuyện. Chồng con thì lại nghe theo nó và cũng lại than phiền. Bầu khí bất mãn mà chúng con đang phải sống đây khiến con muốn bỏ trốn cho rồi”.

Chắc chắn cái thói than phiền kinh niên sẽ làm cho cuộc sống chung trở nên khó khăn. Chẳng hạn, thật là chán ngán khi cứ phải nghe mãi cái bài ca về “những đau khổ của tôi” . Và cứ như thế thì còn có gì là phản chứng hơn nữa? Một kitô hữu lúc nào cũng than phiền chứng tỏ người ấy đâu có tin vào tình yêu Chúa đối với mình và vào hiệu quả của việc kết hợp với Chúa Kitô trong đau khổ.

Bệnh than phiền kinh niên cũng gây thiệt hại cho việc giáo dục. Nếu muốn tập cho con trẻ quen chịu đựng những phiền hà trong cuộc sống, thì người lớn phải cho chúng thấy được lòng can đảm của họ. Một sự can đảm có thể là nhỏ thôi, nhưng nó đào tạo nhân cách của trẻ.

Biết bao lần tôi đã thán phục lòng can đảm của các bà mẹ. Vì bận rộn chăm sóc con cái và lo công việc nhà, các bà chẳng còn nghĩ đến mình nữa. Sau cùng thì, bận tâm đến người khác chính là bí quyết giúp ta tránh được cái tật kêu ca “Chẳng còn thì giờ mà than phiền nữa!”

Andre Seve.


<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)