dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tin mừng Chúa nhật C
 
 
Andre Seve
 
<<<    

Chúa nhật 33 TN-C
Mặc kệ những hòn đá (Lc 21,5-19)

Đền Giêru salem là một trong những kỳ quan của thế giới. Chung quanh Chúa Giêsu, người ta đang trầm trồ , họ cảm thấy dễ chịu trước sự tráng lệ tuyệt vời này. Chúa đang ở đó, trong Nhà của Ngài. Họ đúng là dân tộc được chọn.

-Mọi sự các ngươi thấy đây, Chúa giêsu nói, sẽ không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào.

Có phản ứng ngay lập tức. Mọi người Do thái biết rằng sự phá hủy Đền Thờ sẽ loan báo ngày tận thế.

-Lậy Thầy, khi nào xảy ra như vậy, lại có điềm nào báo trước hay không?

Lúc nào cũng thế, Chúa Giêsu loại bỏ sự tò mò vô ích và đi thẳng đến điều phải làm để phản ứng lại cho tốt trong các hoàn cảnh hiểm nghèo.

Ngài trả lời nhất thiết đừng đi quá nhanh vào việc tận thế. Sẽ có nhiều cuộc sinh nở thảm thương, nhưng từ sự phá hủy này nọ sẽ phát sinh nhiều sự sống hơn nữa. Bài giảng của Chúa Giêsu chấm dứt bằng một câu quý giá:

-nhờ sự kiên trì, các ngươi sẽ được sống.

Kiên trì chính là giữ vững, kéo dài, sử dụng ngày tháng bao lâu chúng ta có những ngày tháng đó và sử dụng chúng cho đúng, sản sinh ra cuộc sống cùng với cuộc sống, và việc sản sinh cuối cùng ra sự can đảm bướng bỉnh của chúng ta cuối cùng sẽ trao ban cho chúng ta sự sống! Đây là sự sống đáng giá bằng tất cả mọi kho tàng trên đất như Chúa đã từng lặp đi lặp lại.

Sự sống không có trong những cục đá. Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của các nhà thờ chính tòa hoặc của những nhà thờ nhỏ xinh tân kỳ nếu trong đó quy tụ những người sống, nghĩa là những người tôn thờ và những người đói khát sự công chính.

Chúng ta đừng kêu lên là chấm dứt đức tin khi những điều cũ và làm cho yên tâm bị phá hủy. Nhạc gré gorien , tiếng La tinh, áo chùng thâm, một cách nào đó dạy giáo lý, một cách tuyên xưng đức tin, một cách có những linh mục thưòng xuyên trong tay, tất cả những điều đó làm cho chúng ta nghĩ rằng Chúa đang có mặt.
Phải, Ngài đang ở đó, nhưng không phải trong các hòn đá cũng như trong y phục và trong lời nói. Ngài ở trong các môn đệ, trong một dan tộc, trong cuộc sống mà dân tộc này thể hiện. Khi đây là một cuộc sống tình yêu, thì mặc kệ những hòn đá!

Như thế nếu chúng ta biết xem những thay đổi và những phá hủy như là những tình tiết đơn giản của cuộc phiêu lưu lớn lao của con người với Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể theo những lời khuyên của Chúa Giêsu.

Không chiều theo thuyết tai biến và những nỗi sợ hãi không rõ ràng, chúng ta không nên loại bỏ một mối đe dọa rất chính xác nhưng gắn liền với đức tin của chúng ta: sự bách hại. Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta “người ta sẽ bách hại các con”, chúng ta nghĩ đến những kitô hữu hiện đang bị bách hại.

Ở trong tù hoặc đứng trước những quan tòa, họ loan báo Tin Mừng tố thơn là mười ngàn bài giảng trong những nhà thờ đẹp yên tĩnh. Họ thuộc thành phần những người sống động nhất của Dân Chúa. Việc chúng ta cảm thấy hiệp thông với họ, say sưa theo dõi qua báo chí và chứng ta của Công Vụ Tông đồ mà họ viết ra bằng máu của họ sẽ giúp chúng ta không trở nên những Kitô hữu bằng giấy, run sợ vì những việc không quan trọng và tức khắc sẵn sàng chịu thua khi việc khẳng định đức tin của chúng ta có nguy cơ làm phiền hà chúng ta.

“Các con sẽ bì hét bỏ vì Thầy” là một câu có vẻ kỳ dị trong một cuộc sống quá yên tĩnh. Nhưng tại sao cuộc sống đó yên tĩnh đến độ ấy? Nếu chúng ta không làm cho ai lo lắng với Tin Mừng của chúng ta, có lẽ vì Tin Mừng không còn làm cho chúng ta lo lắng nữa!

By Andrè Sève

By Andrè Sève “tin mừng Chúa nhật, năm C”

CMC sưu tầm 2010

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)