| |
Gia
Đình : Cộng Đoàn Tình Yêu
Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Sau
mấy chục năm di cư và sinh sống tại đất Mỹ, chúng ta đã được
mắt thấy tai nghe những cảnh đổ nát của một số gia đình Việt
Nam tị nạn
tại Mỹ: cảnh vợ chồng ngoại tình, ly thân hay ly dị; cảnh cha
mẹ từ con; cảnh con cái bỏ nhà ra đi; cảnh anh em trong cùng
một gia đình tị hiềm chém giết lẫn nhau.
Một
gia đình nọ với hai vợ chồng trẻ và bốn mụn con. Họ có nhà
đẹp với đầy đủ tiện
nghi. Họ có xe mới. Hai vợ chồng lập gia đình với nhau tại
Việt Nam khi
mới 15, 16 tuổi đời. Thế nhưng, sau khi sống tại Mỹ được ít năm, người vợ bỗng
dưng bồng đứa con út đi theo người tình mới! Gia đình bắt đầu tan nát: nhà
bán, xe bán, ba đứa con còn lại sống nheo nhóc với người cha
tủi sầu! Được hỏi lý
do, người vợ cho biết vì không có tình yêu đích thực đối với người chồng cũ.
Một
câu truyện khác xẩy ra tại miền Nam nước Mỹ. Hai anh em ruột
cùng làm tầu đánh tôm chung với nhau, nhưng vì chia chác
tiền nong không đều, nên người
em tức máu lấy xe rượt đuổi người anh ngoài đường. Túng thế, người anh phải
nhẩy
qua hàng rào nhà hàng xóm, nhưng đứa em nhất định không tha, tông xe qua
hàng rào, húc người anh té xuống, rồi chạy xe đè lên thân xác
người anh, day qua
day lại. Nạn nhân đã tắt thở sau khi được đưa tới nhà thương.
Anh
chị em thân mến,
Những mẩu truyện trên đây là một vài thí dụ trong hàng trăm
hàng ngàn cảnh gia đình đổ nát ngày nay. Tại sao có những
cảnh gia đình tan hoang đó? Phải
chăng
nền tảng của gia đình là "tình
yêu" đã bị lung lạc tận gốc? Phải chăng tình yêu đích thực giữa vợ chồng, giữa cha
mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau đã bị mai một, đã bị xúc phạm?
Theo
Công Đồng Vaticanô II, gia đình là một "cộng
đoàn tình yêu" (Cf. Gaudium et Spes 47, 48). Thực vậy, gia đình được xây trên nền tảng tình
yêu. Chính do tình yêu mà một người nam và một người nữ kết hợp với nhau
làm nên một gia đình. Con cái sinh ra trong gia đình cũng chính là hoa
trái của tình
yêu giữa người cha va người mẹ. Anh em sống hòa hợp với nhau trong một
gia đình là do tình yêu huynh đệ. "Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui".
Gia
đình là một cộng đoàn tình yêu, trong đó vợ chồng thương yêu
nhau, cha mẹ mến yêu con cái, con cái thảo hiếu kính yêu cha
mẹ, anh chị em
thương mến nhau
bằng tình yêu huynh đệ. Cũng chính vì gia đình là một cộng đoàn tình
yêu, nên thánh Phaolô qua thư gửi giáo đoàn Côlôsê đã kêu gọi chúng
ta: "...
trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, ... anh em hãy mặc lấy
những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu
đựng lẫn nhau, và hãy
tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia" (Col 3:14,12). Tất cả những tâm tình, những đức tính đó là kết quả của một tình
yêu đích thực.
Gia
đình phải là một gia sản yêu thương qúy đẹp và độc đáo, một
môi trường yêu thương đậm đà tình nghĩa theo tinh thần Phúc
Âm. Trong cái
gia đình
đầm ấm này,
chính cha mẹ là hồn sống, là con tim thể hiện tình phụ tử và mẫu
tử;
anh chị em yêu thương nhau, nhường phần hơn, nhịn nết xấu, đoán ý
lành cho
nhau.
Ở
đây, chúng ta nhắc lại tấm gương yêu thương trọn hảo của gia
đình Nagiarét: Chúa Giêsu, Mẹ Maria, và thánh Giuse. Chúa
Giêsu đã trở
thành trung tâm
điểm của Thánh Gia. Mọi hoạt động, mọi lời nói, mọi tư tưởng của
Mẹ Maria và thánh
Giuse đều thực hiện cho Chúa Giêsu và vì yêu Chúa Giêsu. Ngược
lại, Chúa Giêsu đã yêu mến vâng phục Mẹ Maria và thánh Giuse,
như Phúc
Âm thánh
Luca thuật
lại: "Ngài
theo hai ông bà trở về Nagiarét và Người vâng phục hai ông bà". Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu, nên trung tâm tình
yêu của Thánh Gia Nagiarét chính là Chúa Giêsu. Hay nói cách khác,
Thánh Gia là một cộng đoàn tình yêu trọn hảo.
Vì
là một cộng đoàn tình yêu trọn hảo, Thánh Gia Nagiarét đã trở
thành mô phạm cho
các gia đình. Nếu là người vợ, người mẹ trong
gia đình,
chúng ta
hãy học
gương yêu thương tuyệt hảo của Mẹ Maria đã dành cho Chúa Giêsu
và thánh Giuse. Nếu là người chồng, người cha trong gia đình,
chúng ta hãy học
gương yêu
mến tuyệt vời của thánh Giuse dành cho Chúa Hài Nhi và Mẹ Thánh
Người.
Nếu là con
cái trong gia đình, chúng ta hãy học với Chúa Giêsu Vua Tình
Yêu để biết cách yêu mến vâng phục và kính trọng cha mẹ của
chúng ta.
Anh
chị em thân mến,
Để cho gia đình chúng ta mãi mãi là cộng đoàn tình yêu, chúng
ta hãy nài xin Thánh Gia Nagiarét ngự trị giữa gia đình chúng
ta,
để các Ngài
điều
khiển mọi
người chúng ta, dạy cho chúng ta biết yêu thương như Chúa Giêsu,
như Mẹ Maria và Thánh Giuse đã yêu thương nhau.
Rev. Raymond Thư, CMC
|
|