|
Lời
Chúa là hạt giống (Mt. 13:1-23)
Bắt đầu từ hôm nay Tin Mừng Phúc Âm Chúa Nhật được trình bày cho
chúng ta bằng một loạt các dụ ngôn. Câu chuyện hạt cải có mục
đích giáo dục dựa trên hình ảnh thực tế trong cuộc sống hàng ngày,
để giúp chúng ta dễ hiểu về giáo lý, Chúa dùng câu chuyện và từ
đó Ngài hướng tâm trí người nghe về một kết luận, về một điểm
chính là chân lý sự sống. Trọng tâm câu chuyện là Chúa Giêsu,
là điều Chúa dạy sống và thực hành. Phủ nhận Chúa Giêsu là bỏ
không giữ lời Ngài dạy. Nếu biết nghe ta sẽ hiểu. Nếu hiểu thực
sự ta sẽ đón nhận lời Chúa. Nếu đón nhận hãy thực hành trong đời.
Kẻ thù phá hoại không cho ta nghe là ma qủy hiện hình. Nó ngại
khổ, sợ phải sống, sợ mất công. Kẻ thù phá hoại là sự ám ảnh bởi
thú vui vật chất, bởi trí óc hời hợt, bởi con tim cứng lòng.
Điều kiện để nghe, để hiểu, để nhận, để thực hành đó là tỉnh thức:
Ước muốn điều tốt, không để bị ràng buộc bởi vật chất. Lại có
tinh thần hy sinh, không ngại khó.
Ông Franklin năm 1790 đã tuốt hạt lúa trên cây chổi Ấn Độ bán
ngoài chợ, đem về gieo, đến sau nó lên bông, ông lại cho bạn bè
chia sẻ, kết quả cả nước Mỹ biến thành một kỹ nghệ chổi.
Ông Thích Quang Nhâm Diên người Tàu đem hạt ngô từ bên Tầu sang
Việt Nam gieo. Người Việt thấy trái lớn, ăn ngon đem gieo thử.
Kết quả cả nước ăn ngô.
Chúa đem hạt giống đức tin, đem chân lý sự thật, đem cách sống
đạo (ăn ngay ở lành) để mọi người được nước thiên đàng, đạt tới
hạnh phúc.
Chúa muốn ta cảm nghiệm việc sống đức tin để thông phần vào hạnh
phúc với Ngài bằng khả năng lãnh nhận. Ta có sẵn sàn sống lời
Chúa không? Có thực hành điều thiện không? có từ bỏ những quyến
dũ ở đời không? Kết quả nước thiên đàng là mùa gặt sung mãn hạt
được 100, hạt được 80 hạt được 30 tùy theo ý chí và khả năng cộng
tác với ơn Chúa. (10.7.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|