|
Nước Hằng Sống
Người
Do Thái trên đường về đất hứa bị thiếu nước nên kêu cầu ông Moisen,
Chúa dạy ông đập tảng đá trước mặt cho nước chảy ra để cứu toàn
dân (Ex 17:3-7).
Bài Phúc âm thánh lễ hôm nay cũng nói về câu chuyện Chúa Giêsu
đang ngồi ở bờ giếng Giacóp thì có người đàn bà Samaria đến múc
nước. Câu chuyện đưa đẩy giữa hai người, Chúa đã công bố: "Nếu
cô biết ơn Thiên Chúa và người đang nói với cô là ai thì cô sẽ
xin Ngài cho nước hằng sống".
Trong bài đọc 2, thánh Phaolô viết : "Khi được đức tin công
chính hóa thì chúng ta được làm hòa cùng Thiên Chúa nhờ Đức Kitô,
Chúa chúng ta, Đấng đã cho chúng ta được đến với ân sủng của Ngài"
(Rom 5:1).
Ađam Evà đã làm mất ơn nghĩa với Chúa thì Đức Kitô vì thương nhân
loại, đã xuống trần gian để cứu vớt con người qua bí tích Rửa
Tội. Ngài là đá tảng Moisen đã đập lên để vọt nước ra cho dân
hưởng dùng. Nước có đầy dưới giếng, nhưng cần phải đến, kín múc
mới có nước hưởng dùng.
Chúa cũng hiện diện cụ thể trong mọi hoàn cảnh cuộc sống hằng
ngày của chúng ta. Ta có nhận ra tiếng Ngài không? Có nhận ra
rằng vật chất đời này không quan trọng không? Đời sống có được
nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và thánh lễ không?...
Chính Chúa là nguồn nước giếng Giacob, là tảng đá mà Moisen đã
đập vào cho nước chảy ra. Nhờ đó, chúng ta có nước hằng sống để
nuôi dưỡng và giải khát tâm hồn. Nhưng chúng ta nên nhớ: bao lâu
Moisen còn hồ nghi thì bấy lâu nước không chảy ra cho dân Do Thái
đang nóng khát trong sa mạc. Chính Đức Tin của chúng ta làm cho
mạch nước hằng sống chảy trào tràn trong cuộc sống cháy nóng trên
sa mạc cuộc đời lữ hành của chúng ta.
Lm. Đức Khiêm, CMC
|