| |
Bóng Tối và Ánh Sáng
Người Kitô hữu ngày nay đang sống trong một thế giới văn minh
tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Vì thế, ánh sáng đã có điều kiện
tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm, từ nông thôn ra đến thị thành.
Chính trong bối cảnh đó mà con người cũng có đa phần ảnh hưởng.
Càng văn minh bao nhiêu thì nhu cầu của cuộc sống con người càng
đòi hỏi cao bấy nhiêu. Nếu người Kitô hữu không tỉnh thức để xác
định cho mình một hướng sống e rằng sẽ dễ dàng bị lôi cuốn theo
những trào lưu thực dụng. Khi đó dù đang sống trong ánh sáng,
nhưng thực tế là chúng ta đang bước đi trong bóng tối.
Có
nhiều thứ bóng tối ngày đêm vây phủ chúng ta, mặc dù chúng ta
đang có đôi mắt sáng. Bóng tối của đồng tiền, danh vọng. Bóng
tối của quyền lực, địa vị. Bóng tối của bất công, tị hiềm, vị
kỷ, ganh ghét. Bóng tối của lòng tà, gian ác...vv... Và còn rất
nhiều thứ bóng tối của trần gian làm cho ta mù lòa đôi mắt tâm
hồn. Chính do sự mù lòa mà lương tâm bị bóp nghẹt, và tiếng nói
của Chân lý không còn hiệu qủa. Và vì thế con người trong thế
giới hôm nay phải đón nhận biết bao hệ quả. Bóng tối và ánh sáng
đã pha trộn vào nhau để chúng ta không còn biết phân biệt đâu
là ánh sáng thật.
Lời
Chúa trong Chúa Nhật hôm nay về câu chuyện "Người mù thuở
mới sinh" như một lời nhắc nhở mỗi người tín hữu biết xác
định việc tìm kiếm ánh sáng thật, ánh sáng của tâm hồn. Nếu ánh
sáng vật chất là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống thì Lời Chúa
là Ánh Sáng thật, là lương thực nuôi hồn, càng cần thiết và cấp
bách biết bao. "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là
Ánh Sáng chỉ đường con đi"(Tv). Chính Chúa là Ánh Sáng thật,
nhưng để có Ánh Sáng thật, Chúa Kitô đòi hỏi mỗi Kitô hữu sự can
đảm chọn lựa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự Thiện và cái ác,
giữa Chân lý và lầm lạc. Có can đảm chọn lựa và nhận lấy Ánh Sáng,
sự Thiện và Chân Lý, chúng ta mới hy vọng trục xuất được bóng
tối của sự ác và lầm lạc ra khỏi đời sống thường ngày.
Trên cuộc hành trình, người Kitô hữu cần có ánh sáng biết bao,
nhưng nếu ánh sáng đó không phát nguồn từ chính Đức Kitô, chắc
chắn chúng ta sẽ đi trong bóng tối của sự chết. Qua việc chữa
lành cho người mù từ thuở mới sinh, Chúa cũng muốn dẫn mỗi người
chúng ta và cả nhân loại thoát khỏi sự mù lòa của tâm hồn để đi
vào vùng ánh sáng thật là nhận biết chính Ngài là Thiên Chúa và
là Đấng Cứu Độ, để chúng ta tin tưởng mà bước đi trong Ánh Sáng
và để Ánh Sáng đó hướng dẫn đời ta trên đường về Quê Hương Nước
Trời.
Có
câu chuyện kể rằng: Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một thành
phố đang lúc đông người tấp nập qua lại, giữa những tiếng ồn ào
náo nhiệt, bỗng có một người mù tay cầm chiếc đèn cháy sáng. Mọi
người cười ồ hỏi nhau: "Ông ta đi tìm ai vậy?" Người
mù trả lời: "Tôi đi tìm một người có đôi mắt sáng."
Câu trả lời đáng chúng ta suy nghĩ !!
Lạy
Chúa Giêsu, trong mùa Chay Thánh này xin Ngài chữa lành những
đôi mắt mù lòa của tâm hồn chúng con, cho chúng con được thoát
khỏi bóng tối của sự dữ mà tìm đến với Ngài là Ánh Sáng thật,
để soi đường dẫn lối chúng con đi theo đường lối Chúa.
Sr. GM Lệ Tâm
|
|