|
Đấng
Thấu Suốt Mọi Bí Ẩn Sẽ Trả Công
Khởi đầu Mùa Chay thánh, Giáo Hội đã chuẩn bị cho chúng ta bằng
ngày Lễ Tro. Đây cũng là dịp tốt để chúng ta nhìn lại thân phận
con người. Có lẽ bạn và tôi đều biết biến cố 11-9-2001 vừa qua
tại New York đã làm kinh hoàng cả thế giới. Những kẻ khủng bố
đã làm sụp đổ hai toà nhà chọc trời và một phần Ngũ Giác Đài.
Chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm người đã trở thành tro bụi. Quả
đúng như lời Thánh Kinh: "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi
tro, rồi mai mình sẽ trở về bụi tro".
Nhưng trở thành bụi tro đối với những ai tin vào Đức Kitô là bước
đầu của một đời mới. Bởi vì cuộc đời của chúng ta chẳng là gì
nếu chúng ta sống không có Chúa Kitô. Vậy chúng ta phải sống sao
cho hợp với tinh thần của Ngài, bởi vì mọi việc đạo đức chúng
ta làm đều được Cha chúng ta trên trời biết rõ và ghi công. Lời
khuyên của Chúa trong Tin Mừng hôm nay như nhắn nhủ chúng ta hãy
trở về với Chúa bằng cầu nguyện, với tha nhân bằng việc bố thí,
và với bản thân bằng việc ăn chay. Cầu nguyện, bố thí, ăn chay
là ba nét chính yếu trong đời sống Kitô hữu và là sự con người
hướng tới Chúa, quên đi chính mình và nghĩ đến tha nhân.
Mùa Chay là dịp chúng ta trở về bằng cách lãnh nhận bí tích Hoà
Giải để giao hoà với Chúa và anh chị em, hiệp dâng lên Chúa những
hy sinh, những việc lành khiêm tốn mà Lời Chúa hôm nay đã dạy
chúng ta. Đôi khi chúng ta quá ưa chuộng hình thức bên ngoài để
rồi việc làm của chúng ta chỉ mang dáng vẻ phô trương cái tôi
tự đắc mà vô tình đánh mất giá trị hành vi đạo đức của chúng ta.
Đã có lần nào chúng ta làm một việc từ thiện bác ái trong âm thầm
chưa? Hay là chúng ta mang tâm trạng như người Pharisiêu cầu nguyện
với tính cách phô trương và khoe khoang công đức của mình? Tin
Mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn lại chính mình và những công việc
chúng ta đã làm vì vinh danh Chúa hay hãnh diện về mình. Đây là
thời gian thuận tiện nhất cho chúng ta sám hối ăn năn và trở về
với Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trong suốt Mùa Chay thánh này luôn
biết sống khiêm tốn thánh thiện để mọi việc chúng con làm, mọi
lời chúng con cầu xin đều được Cha trên trời là Đấng thấu suốt
mọi bí ẩn sẽ trả công cho chúng con. Amen.
Sr. Mariann Lê Đàm, MTGQN
|