Làn sóng tình yêu
André Sève, 10 phút suy niệm
Tôi sống trong một cộng đoàn tu, nơi đây các tu sĩ đọc kinh Lạy Cha rất chậm.
Những lời kinh này trở nên tròn đầy mà đôi lần sau khi đọc
tôi còn nghĩ đi nghĩ lại.
Sáng
nay, khi đọc thầm: “Nguyện Nước Cha ngự đến”, tôi thấy rõ
hơn hai ý nghĩa của ước nguyện
này: “Lạy Cha, xin làm cho
Nước Cha ngự đến” và “Lạy Cha, xin thu dụng con vào công
trường của Cha”.
Đó
chính là một xí nghiệp đa quốc lớn nhất. Biến đổi toàn thế
giới thành thế giới tình yêu. Khi tôi nói
“Nguyện Nước
Cha
ngự đến”, tôi nghĩ : Nguyện tình yêu ngự đến. Nhưng nếu
tôi không làm một điều gì nhằm mục đích đó, thì lời cầu nguyện
của tôi không nghiêm chỉnh lắm.
Làm gì? Màn ảnh truyền hình có thể gợi lên trong đầu tôi
nhiều ý nghĩ khi cho tôi thấy ở khắp nơi trên thế giới
những bước
tiến và những dậm chân tại chỗ của Nước Cha . Quả thực
thì nó làm tiêu tan những hứng khởi của tôi. Ba mươi phút
nghe
đài làm chúng ta chán ngán. Người ta còn có thể nói về
tình yêu với cái thế giới chỉ biết có tiền bạc và hận thù
này
nữa chăng?
Phải,
có thể chứ, và nếu tôi nghĩ là không thể, thì Chúa Giêsu
sẽ nhắc nhở tôi “Với Thiên Chúa, không gì mà
không
thể được”.
Ý
tưởng “Với Thiên Chúa” tăng thêm nghị lực và sinh khí cho
tôi trong cuộc chiến của riêng mình : “Lạy
Chúa,
với Chúa,
con có thể cố gắng chỉ ứng xử bằng tình yêu. Điều ấy
cho con được quyền kêu gọi người khác yêu thương ở
bất cứ nơi
đâu con
có được chút ảnh hưởng”.
Mong
cho “Nước Cha ngự đến” đòi hỏi tôi mở rộng tầm ảnh hưởng
này. Đức cố giáo hòang
Gioan Phao-lô II nói
đến
sự lan tỏa:
đi đến khắp nơi, có thiện cảm với tất cả, làm việc
với mọi người , để bất cứ mối hận thù nào và bất
cứ thói
ích kỷ nào
cũng nhận được một làn sóng tình yêu.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam