|
ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN
Câu
truyện
Một số tước hiệu của Đức Maria có liên hệ đến thánh danh Maria.
Các danh hiệu ấy, chẳng hạn Đức Maria Nazareth, Đức Maria Bêlem,
Đức Maria Galilê… ghi nhớ những địa danh Đức Trinh Nữ đã từng
lưu ngụ theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Những danh hiệu khác,
chẳng hạn Đức Maria Thăm Viếng, Đức Maria đồi Canvê… ghi dấu những
biến cố trong cuộc đời của Mẹ. Trong những danh hiệu sau này,
danh hiệu Đức Maria Truyền Tin gợi cho dân Chúa đặc biệt nhớ đến
một thiếu nữ đã trọn niềm tín thác vào sự tốt lành của Đấng Tạo
Hóa.
Trong toàn bộ Thánh Kinh, chỉ có Phúc Âm thánh Luca (1:26-38)
ghi lại biến cố Truyền Tin. Sứ thần Gabriel đến với một thiếu
nữ đã đính hôn tên là Maria tại làng Nazareth để loan báo tin
vui về việc hạ sinh Đấng Được Xức Dầu được đợi trông từ bao đời.
Sứ thần Gabriel loan tin cho thiếu nữ, “Này đây, bà sẽ thụ thai
và hạ sinh một con trai, và bà sẽ đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên
cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.”
Tin báo này làm Đức Maria ngỡ ngàng, vì Mẹ đã quyết chí giữ đức
khiết tịnh. Sứ thần Gabriel đã giải thích về cách thức Thiên Chúa
sẽ làm cho sự kiện mang thai lạ lùng xảy ra: “Vì đối với Thiên
Chúa, không có sự gì là không thể làm được.”
Mặc dù đã có những lời trấn an của sứ thần, nhưng chắc chắn Đức
Maria cũng hoảng hốt. Không biết đến người nam mà lại có thai!
Không ai sẽ tin điều ấy, vì thế, Maria có thể bị ném đá hoặc bị
trục xuất. Phải chăng đó là phần thưởng dành cho người tín thành
phụng sự Thiên Chúa? Tuy nhiên, nơi tâm hồn trẻ trung của Đức
Maria đã có một sự can đảm và Mẹ đã suy phục chương trình Thiên
Chúa: “Này tôi là nữ tì Thiên Chúa, xin hãy nên trọn nơi tôi điều
thiên thần truyền.”
Người chị họ của Đức Maria là Elizabeth – hay đúng hơn là bào
thai Gioan trong lòng bà – đã xác nhận tin báo của sứ thần, và
đó là lời truyền tin thứ hai dành cho Đức Maria: “Bởi đâu tôi
lại được Mẹ Thiên Chúa đến thăm? Vì này tôi vừa nghe lời chào
của bà, thì hài nhi trong lòng tôi nhảy mừng” (Lc 1:43-44). Elizabeth
đã nói tiên tri về đức tin của Đức Maria: qua Mẹ, Thiên Chúa sẽ
thực hiện những lời Người đã hứa từ ngàn xưa.
Khi suy phục đáp ứng lời truyền tin của thiên thần, Đức Maria
đã chào kính bà Elizabeth và lời truyền tin của hài nhi Gioan
bằng thái độ vui mừng: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và
thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi…” (Lc 1:46-47).
Thái độ đáp ứng của Đức Maria trước hai lời truyền tin – thứ nhất
trong sự suy phục chương trình quan phòng của Thiên Chúa, và sau
đó là lời chúc khen vui mừng về những đường lối của Người – đã
làm khởi hứng dân Chúa suốt hai ngàn năm qua. Mẹ đã thách đố các
tín hữu hãy trở nên những con người như Thiên Chúa đã tạo dựng
họ, và sau đó, hãy vui mừng vì được biến đổi, trong niềm tin tưởng
rằng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Mẹ Maria, ước chi mọi thế hệ đều ngợi khen Mẹ là người diễm
phúc.
Mẹ đã tin lời sứ thần Gabriel, và nơi Mẹ đã nên trọn tất cả những
điều kỳ diệu ngài đã loan báo.
Lạy Mẹ Maria, linh hồn và toàn thể hữu thể của con chúc tụng Mẹ.
Mẹ đã tin mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa trong dạ trinh
khiết của Mẹ, và Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa.
Và rồi, ngày hạnh phúc nhất trong lịch sử nhân loại đã rạng sáng.
Chúng con được tiếp nhận Thiên Chúa Tôn Sư, Thượng Tế Đời Đời
duy nhất, Bánh Thánh đền bồi, Ông Vua hoàn vũ… Amen.
LỜI
KINH MỚI
Xin ban cho con cung giọng và những lời ngợi khen mới! Ôi Đức
Maria Truyền Tin, xin dạy con bài ca ngợi khen ấy, bài thánh ca
hoan lạc ấy. Xin cho con hợp với tiết tấu và nhịp điệu ấy! Con
sẽ tươi cười cho hết nỗi âu sầu phiền muộn. Thiên Chúa đã tạo
dựng cho con một cuộc sống tuyệt vời, một cuộc sống với những
điều kỳ diệu, cho con được hoan hỉ. Lạy Mẹ Maria, con sẽ vui mừng
và hân hoan trong cuộc sống ấy. Amen.
|