| |
ĐẤNG TRUNG GIAN
Câu
truyện
Vai trò Trung Gian bổ túc cho vai trò Trạng Sư và Đồng Công Cứu
Chuộc của Đức Maria. Truyền thống xa xưa, gần như là từ đầu, đã
xưng tụng Đức Maria là Đấng Trung Gian. Giáo Hội tin rằng Thiên
Chúa đã tuyển chọn Đức Maria làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa
và nhân loại để thực thi hiệu quả công cuộc giao hòa.
Một số người quyết liệt chống đối việc xưng tụng Đức Maria là
Đấng Trung Gian. Họ cho rằng chỉ mình Chúa Giêsu Kitô mới đích
thực là Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, theo
lời tuyên bố rõ ràng trong thư thứ nhất thánh Phaolô gửi cho Timothy:
“… chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân
loại, một Đấng, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã thí mạng sống làm
giá chuộc thay cho mọi người” (2:5-6). Tuy nhiên, Giáo Hội Công
Giáo tin rằng địa vị trung gian hoàn hảo của Chúa Kitô không loại
trừ địa vị trung gian tùy phụ của những người khác. Đúng hơn,
địa vị trung gian của Chúa Kitô còn cần đến sự cộng tác tích cực
của những người khác. Thánh Công Đồng Vatican II giải thích,
Thực
vậy, không bao giờ được phép đặt một tạo vật nào ngang hàng với
Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức linh mục của
Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác
viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên
Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian
duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến
khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch
duy nhất (Lumen gentium, 62).
Như
Giáo Hội đã giáo huấn từ xưa, Mẹ Thiên Chúa làm sáng tỏ hiệu quả
hoàn hảo của vai trò trung gian của Chúa Kitô. Theo lời công đồng
Vatican II, “Vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không
làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô,
trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy” (Lumen
gentium, 60). Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố, “vai trò trung
gian của Đức Maria là thành quả lớn lao nhất của vai trò trung
gian của Chúa Kitô, và mục đích chủ yếu là để giúp đỡ chúng ta
gặp gỡ Chúa thân mật và sâu xa hơn” (buổi tiếp chung, ngày 12.1.2000).
Tông
thư Redemptoris Mater của Đức Gioan Phaolô II đã giải thích đầy
đủ về vai trò trung gian của Đức Maria:
Đức
Maria đứng giữa Con Mẹ và nhân loại trong thực trạng thiếu thốn,
cần thiết, và đớn đau của họ. Mẹ đứng “giữa” nghĩa là hành xử
như một người trung gian, với địa vị một người mẹ, chứ không phải
một người ngoài cuộc. Như thế, Đức Maria biết rằng, Mẹ có thể
cho Con Mẹ biết những nhu cầu của nhân loại, và thực sự, Mẹ có
quyền làm như vậy (21).
Đức
Thánh Cha quảng diễn, “[Thiên Chúa] muốn rằng, Người Nữ này –
người đầu tiên đón tiếp Con của Người, cũng đưa toàn thể nhân
loại đến với Người. Vì vậy, Đức Maria là con đường mọi người phải
theo để đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần”
(buổi tiếp chung, ngày 12.1.2000). Vì Chúa Kitô đã đến với nhân
loại qua Đức Maria, nên để đến cùng Chúa Kitô, nhân loại có lẽ,
có thể, và nhiều khi cần thiết phải nhờ Đức Maria. Đức Maria được
gọi là đường dẫn đến Chúa Kitô.
Qua con đường ấy, ân sủng trời cao tràn đổ xuống. Theo lời Đức
Biển đức XIV: “Đức Mẹ như dòng suối thiên đàng, qua đó, mọi ân
sủng tràn chảy chan hòa và các ân huệ đến với linh hồn những phàm
nhân xấu xa.” Thánh Pius X giáo hoàng đã nói, “Mẹ là Đấng ban
phát những ân huệ Chúa Kitô đã sắm được qua cuộc tử nạn.” Đức
Maria được xưng tụng không những là Đấng Trung Gian, mà còn là
Đấng Trung Gian Mọi Ơn.
Thực vậy, vì lời fiat của Đức Maria đã mở đường cho Ngôi Lời nhập
thể, nên Mẹ có một ảnh hưởng rất lớn trên Con Mẹ. Đức Pius XII
đã nói: “… Thánh ý Thiên Chúa muốn chúng ta đạt được mọi hồng
ân qua tay Đức Mẹ.” Vì thế, các tín hữu cầu nguyện cùng Đức Maria
Trung Gian. Mẹ chuyển tất cả những lời thỉnh nguyện của chúng
ta lên Con Mẹ, kêu xin Người đoái thương nhìn đến những thỉnh
cầu và ban cho nhân loại ơn thương xót dồi dào.
Trong vai trò Trung Gian, Đức Maria không muốn thu hút sự chú
ý về mình. Chắc chắn Đức Maria không bao giờ chiếm đoạt sự thờ
phượng cho mình. Đúng hơn, Mẹ tỏa chiếu Chúa Kitô, khuyến khích
đoàn con hãy qui hướng về Chúa Kitô và sống theo thánh ý Thiên
Chúa. Mẹ Maria luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả con cái
của Mẹ được kết hợp trong tình yêu với Thiên Chúa.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Ôi Trinh Nữ Mẹ Rất Thánh của Ngôi Lời… từ thẳm cung lòng thương
cảm, xin Mẹ hãy tiếp nhận những ai chạy đến cùng Mẹ. Với tình
từ ái dạt dào chan chứa, xin Mẹ hãy nuôi dưỡng đoàn chiên Con
Mẹ đã cứu chuộc bằng giá Máu của Người.
Xin hãy ban cung lòng Mẹ cho mọi người đã được tạo thành, vì Mẹ
đã nuôi dưỡng Đấng Tạo Thành của mọi người. Xin Mẹ hãy nâng đỡ
tất cả những ai tôn kính Mẹ, như một phần thưởng cho họ vì đã
phụng sự Mẹ. Và chúng con, những người hân hoan phụng sự Mẹ, sẽ
luôn luôn được sự trung gian của Mẹ chở che.
Sách kinh Visigothic
LỜI
KINH MỚI
Lạy Mẹ Maria Trung Gian, chúng con đặt trước thánh nhan Mẹ những
nhu cầu, hy vọng và ước nguyện thầm kín của tâm hồn chúng con.
Chúng con nài xin Mẹ chúc lành cho chúng con bằng lời đảm bảo
rằng Mẹ sẽ đưa những thỉnh nguyện của chúng con [kể ra] đến với
Con Mẹ, và xin cho chúng con những ơn lành chúng con mong tìm.
Amen.
|
|