| |
ĐỨC MẸ TRUNG HOA
Câu
truyện
Theo ghi nhận chính thức, Công Giáo bắt đầu hiện diện tại Trung
Quốc vào năm 1582, khi linh mục Matteo Ricci, một tu sĩ dòng Tên
người Ý, thiết lập một trụ sở nhỏ tại Zhaoqing và điều hành các
hoạt động của dòng Tên tại Trung Quốc. Cha Ricci chuyên cần nghiên
cứu văn hóa Trung Quốc. Sau khi tinh thông cả tiếng Quan Thoại
lẫn tư tưởng Khổng Giáo, ngài đã phát triển một hệ thống thần
học có thể dung hợp Công Giáo với Khổng Giáo. Cha Ricci được đón
tiếp tại thủ đô Bắc Kinh và thu hút được nhiều người đến với đức
tin Công Giáo.
Trên một thế kỷ, các hoàng đế vẫn cho phép các giáo sĩ Công Giáo
hoạt động truyền đạo tại Trung Quốc, nhưng nhiều nhà truyền sai
càng ngày càng tỏ ra đối nghịch với văn hóa Trung Quốc và không
ủng hộ tư tưởng thần học Công-Giáo-Khổng-Giáo của cha Matteo Ricci.
Năm 1704, Tòa Thánh ban lệnh đình chỉ mọi nghi thức Khổng Giáo
trong các cộng đoàn Kitô Giáo, và năm 1739, tái xác định các lệnh
cấm ấy. Trong lúc đó, vào năm 1721, để trả đũa thái độ của Vatican,
hoàng đế Trung Quốc đã ra lệnh cấm người Âu Châu không được thu
nhận tín đồ Trung Quốc.
Các hoàng đế duy trì lệnh cấm trong nhiều thế kỷ, nhưng ngọn lửa
đức tin Công Giáo vẫn không bị dập tắt tại Trung Quốc. Công cuộc
của cha Ricci vẫn tiếp tục lôi cuốn nhiều người Trung Quốc trở
thành tín hữu Công-Giáo-Khổng-Giáo. Tong Lu, một ngôi làng nghèo
tại miền Bắc Trung Quốc đã được phát triển quanh địa sở truyền
giáo Vincentian và trở thành tâm điểm cho các tín hữu Trung Quốc.
Tháng 4 năm 1900, trong cuộc khởi loạn Võ Sĩ, mười ngàn kẻ nghịch
đã tấn công làng Tong Lu nhằm quét sạch mọi ảnh hưởng của Tây
Phương. Để gây hoảng sợ, kẻ địch bắn đạn chỉ thiên, nhưng đột
nhiên đành phải tháo chạy. Một người nữ xuất hiện trên vùng trời
của làng và một kỵ sĩ lạ mặt đã mạnh mẽ đánh đuổi quân nghịch.
Theo lời kể lại, đang khi quân nghịch tấn công, cha Wu, chủ chăn
Công Giáo, đã nài xin Đức Trinh Nữ chở che cho dân làng.
Khi tái thiết thánh đường Tong Lu, cha Wu đã đặt trên bàn thờ
một bức hình Đức Mẹ, trong trang phục như một bà hoàng Trung Quốc,
bồng Chúa Kitô Hài Đồng. Năm 1924, các giám mục Trung Quốc đã
gọi bức hình ấy là Đức Mẹ Trung Hoa
.
Năm 1932, Đức Pius XI đã nâng ngôi thánh đường tại Tong Lu thành
đền thánh Đức Mẹ Trung Hoa. Đến năm 1938, Tòa Thánh Vatican bãi
bỏ lệnh cấm các nghi thức Khổng Giáo tại các cộng đồng Công Giáo.
Năm 1952, trong một nỗ lực nhằm loại bỏ tất cả các tập tục Tây
Phương tại Trung Quốc, nhà cầm quyền đã phá hủy đền thánh Đức
Mẹ Tong Lu. May mắn thay, bức hình Đức Mẹ đã được cất giấu kịp
thời, và hiện nay, được biết vẫn thuộc quyền sở hữu của các linh
mục Trung Quốc đang bí mật thi hành mục vụ, dưới sự bảo trợ liên
lỉ và ơn đặc biệt của Đức Mẹ Trung Hoa.
Bất chấp những cuộc bách hại, Tong Lu vẫn là một trung tâm phượng
tự đối với người Công Giáo Trung Hoa. Vào đêm vọng và ngày lễ
Đức Mẹ Trung Hoa, ngày 23 và 24 tháng 5 năm 1995, hàng ngàn tín
hữu Công Giáo đã vượt qua các chốt cản dọc đường, chịu nhiều bắt
bớ gian nan để đến cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ. Phần thưởng
cho họ là được nhìn thấy phép lạ mặt trời tiếp theo sau cuộc hiện
ra của Đức Mẹ Trung Hoa và Hài Nhi Giêsu, Thánh Gia, Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần – tổng cộng số người chứng kiến là hơn ba vạn
tín hữu hành hương, và sự kiện đã được chính đức giám mục sở tại
xác nhận.
Sau đó, chính quyền ra lệnh cấm những cuộc hành hương thường niên
vào tháng Năm, và các lực lượng chính quyền đã trấn áp các tín
hữu, bắt giam và tra tấn một số giáo sĩ Công Giáo. Một số người
đã tự dưng “mất tích.”
Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo thầm lặng vẫn tiếp tục kêu xin Đức
Mẹ Trung Hoa ban ơn che chở và tự do. Đức Mẹ đã ban cho các linh
hồn chịu bách hại thêm niềm tin, nâng đỡ họ trong niềm hy vọng
rằng, một ngày kia, tại đất nước Trung Hoa, Giáo Hội lại được
tự do phụng thờ Thiên Chúa.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Mẹ diễm phúc, với Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện trước mặt,
Mẹ hằng chăm sóc tất cả con cái của Mẹ. Mẹ chống lại chiến tranh
và sự bách hại. Vì thế, đến trước nhan thánh Mẹ với niềm tin tưởng,
chúng con kêu nài sự can thiệp từ mẫu của Mẹ. Chúng con van xin
Mẹ chấm dứt mọi chia rẽ, bạo lực và bách hại. Chúng con tìm đến
sự chở che của Mẹ trong những cơn thử thách. Xin Mẹ cất đi tất
cả những gì gây chia rẽ giữa chúng con và dẫn đưa chúng con đến
chỗ hợp nhất với Chúa Giêsu. Lạy Mẹ, xin lắng nghe lời kêu cầu
của chúng con, và đưa chúng con đến gần nhau hơn. Amen.
LỜI
KINH MỚI
Lạy Đức Mẹ Trung Hoa, chúng con nài xin Mẹ sai các cơ binh thiên
thần đến bảo bọc những linh hồn đang chịu bách hại và bạo lực
vì niềm tin vào Con Mẹ. Xin Mẹ hãy bảo bọc mọi người mọi nơi –
nhất là nhân dân Trung Hoa – khỏi cảnh bách hại tôn giáo, và nâng
đỡ niềm hy vọng của họ về sự tự do tôn giáo. Họ là những chứng
nhân đích thực, kiên trì sống đức tin, bất chấp xua đuổi, bắt
bớ, tra tấn, và cả cái chết. Xin Mẹ hãy ở cùng họ và an ủi họ
trong nỗi đau khổ, bởi vì chỉ có Mẹ là Từ Mẫu Thiên Đàng mới có
thể làm được điều ấy. Xin Mẹ cho chúng con nhìn thấy nỗi khổ sầu
của họ, để chúng con làm hết khả năng hầu cất đi chiếc ách bách
hại và áp bức khỏi linh hồn họ. Amen.
|
|