| |
43. ĐỨC MẸ EPHESUS
Câu
truyện
Theo trình thuật Thương Khó trong Phúc Âm thánh Gioan, khi Chúa
Giêsu đã tử nạn, thánh Gioan đảm nhận việc chăm sóc Mẹ Maria.
“Khi thấy Mẹ Người và môn đệ Người yêu đứng bên cạnh, Chúa Giêsu
nói với Mẹ, ‘Hỡi Bà, đây là con Bà.’ Rồi Người nói với môn đệ,
‘Đây là mẹ con.’ Và từ giờ đó, môn đệ đón Bà về nhà mình” (19:26-27).
Thánh truyền vẫn luôn xác nhận thánh Gioan và Đức Maria đã đến
cư ngụ tại Ephesus, một thành phố duyên hải phía tây của Thổ nhĩ
kỳ ngày nay, để tránh cuộc bách hại tại Jerusalem, và Mẹ Maria
đã kết thúc cuộc đời dương thế tại miền đất xa xăm ấy.
Thánh đường Đức Trinh Nữ tại Ephesus, vương cung thánh đường đầu
tiên trên thế giới được dâng kính Đức Maria, cũng là một chứng
cứ cho sự kiện Mẹ đã từng lưu ngụ tại đó. Trong thời kỳ sơ khởi
của Kitô Giáo, các nơi phượng tự chỉ được dâng kính những vị thánh
nào đã từng sống và qua đời tại địa phương ấy.
Truyền thống cũng mạnh mẽ xác nhận rằng, vào năm 431, các giáo
phụ đã quyết định tổ chức công đồng tại Ephesus. Trong khuôn viên
thánh đường Đức Trinh Nữ, còn gọi là Thánh Đường Kép, công đồng
đã trang trọng tuyên bố Đức Maria là Đấng Theotokos.
Khoảng thế kỷ VII hoặc VIII, vương cung thánh đường này bị phá
hủy; và đến thế kỷ XIII, một thánh đường nhỏ hơn, bằng gạch, đã
được kiến thiết để thay thế ngôi vương cung thánh đường đổ nát.
Mặc dù ngày nay đã hoang tàn, nhưng nơi ấy vẫn là một địa điểm
thánh thiêng trong ký ức của Giáo Hội.
Ephesus còn sở hữu một kho báu khảo cổ khác, đó là ngôi nhà được
tin là nơi cư ngụ cuối đời của Mẹ Maria. Thông tin đưa đến việc
phát hiện ngôi nhà này phát xuất từ một nguồn kỳ diệu.
Chị Anne Catherine Emmerich (1774-1824), nữ tu dòng thánh Augustine,
được rất nhiều thị kiến về cuộc đời Đức Mẹ. Được hứng khởi nhờ
các tài liệu của chị Emmerich, vào năm 1891, linh mục Jung đã
hướng dẫn một phái đoàn đi tìm ngôi nhà Đức Mẹ. Sau khi đào bới
tại khu vực, họ rất đỗi kinh ngạc vì độ chính xác đến hiển nhiên
trong những lời mô tả của chị Emmerich. Năm 1896, cha Jung đã
đệ trình đức tổng giám mục giáo phận Smyrna những phát hiện của
ngài, và đức giám mục đã ra một tuyên ngôn chính thức về công
trình này.
Sau đó, Tòa Thánh Vatican đã ban phép tổ chức các nghi thức tôn
giáo tại địa điểm ấy. Thánh Pius X giáo hoàng đã ban toàn xá cho
các tín hữu hành hương đến kính viếng đền thánh và ban phép lành
tòa thánh cho những ai góp công vào việc phục chế ngôi nhà Đức
Mẹ. Năm 1951, Đức Pius XII tuyên bố ngôi nhà Đức Mẹ là một đền
thánh hành hương chính thức và xác nhận việc ban ơn toàn xá. Năm
1961, chân phúc giáo hoàng Gioan XXIII tái xác nhận việc ban ơn
toàn xá. Đức Gioan Phaolô II cũng đã giải thích ý nghĩa của ngôi
nhà Đức Mẹ như một nơi phượng tự.
Mặc dù chưa tìm được tài liệu hay vật dụng nào minh chứng Đức
Maria đã từng sống tại Ephesus, nhưng truyền thống và công đồng
Ephesus đã liên kết với Đức Maria với thành phố này một cách mật
thiết, vì thế, ngày nay Mẹ còn được xưng tụng là Đức Mẹ Ephesus.
Hằng năm, hàng triệu tín hữu hành hương đã đến thành phố heo hút
này để tôn kính Mẹ. Có lẽ họ đã cảm nhận phần nào cuộc sống của
Mẹ và ca ngợi những đường lối kỳ diệu của Thiên Chúa.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm rất thánh, Mẹ đã theo người môn
đệ đến Á Châu và được tuyên nhận là Mẹ Thiên Chúa tại Ephesus,
xin Mẹ bảo bọc giáo hội Smyrna, giáo đoàn duy nhất còn sót lại
và thừa kế tất cả truyền thống của các giáo đoàn trong sách Khải
Huyền, và là mẹ của mọi giáo đoàn.
Chúng con nài xin Mẹ ban ơn bảo vệ toàn thể Giáo Hội tại phương
Tây, đặc biệt là tại phương Đông, chiếc nôi đức tin của chúng
con.
Lạy Đức Mẹ Ephesus, Nữ Vương được mông triệu về trời, Hiền Mẫu
của toàn nhân loại, xin Mẹ chở che và bảo bọc chúng con khỏi mọi
hiểm nguy tinh thần và thể xác. Xin Mẹ cầu bầu cùng Con Mẹ cho
chúng con được theo gương tiền nhân, biết đặt trót niềm tin và
tình yêu của chúng con nơi Mẹ. Amen.
LỜI
KINH MỚI
Lạy Đức Mẹ Ephesus, con là kẻ lãng du đang trên đường về quê trời,
mái nhà đích thực của con. Nhưng con cũng còn một mái nhà tại
đây. Xin Mẹ chúc lành cho mái nhà này, để nó trở nên một nơi ấm
cúng cho con và những người thân yêu, một nơi trú ngụ an lành
cho những ai cùng quẫn và một không gian chào đón tất cả dân Chúa.
Xin Mẹ dạy con biết làm ngập tràn mái nhà của mình bằng niềm vui
và tiếng cười, bằng những kinh nghiệm hạnh phúc và những cảm xúc
tích cực, bằng vẻ đẹp, sự thanh thản và bình an. Xin Mẹ thánh
hóa tất cả những ai đến thăm mái nhà của con, để họ bước vào với
tinh thần hòa nhã và đi ra được phấn khích nhờ tinh thần yêu thương.
Amen.
|
|