|
Chúa Nhật VII Phục Sinh:
Phương thế
hợp nhất
Truyện
cổ Trung Hoa có kể lại: hai nước kia định giao chiến với nhau.
Quân đội đôi bên đã đặt trong trong tình thế ứng chiến. Cả hai
nước đều cho người đi trinh thám để tìm địa điểm tấn công thuận
lợi nhất. Thế là chiến tranh xem ra không thể tránh. Sau một thời
gian quan sát kỹ lưỡng, đội trinh sát đôi bên về trình lên thượng
cấp:
“Có
một địa điểm nằm trên khu vực thuận lợi cho cuộc tấn công. Nhưng
ngay tại địa điểm đó có một gia đình sinh sống, gồm hai vợ chồng
và đàn con thơ đang sống đầm ấm hạnh phúc trong một mái nhà tranh
xiêu vẹo. Chúng tôi đã tìm cách tiếp xúc với gia đình này. Họ
là những người rất chân chất làm ăn và rất hiếu khách. Họ tha
thiết được sống yên ổn trong mái chòi tranh nhỏ bé của họ. Nếu
chúng ta tấn công vào đất địch, buộc lòng chúng ta phải tiêu huỷ
căn nhà của họ và sát hại chính họ nữa; như thế là chúng ta cướp
mất hạnh phúc của họ. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc tấn công không
thể diễn ra được”. Nghe xong báo cáo, bộ tổng tham mưu hai nước
đều thấy là hợp lý, nên chiến tranh đã không xảy ra.
Túp lều tranh êm ấm của gia đình đã ngăn cản được xô xát đẫm máu
giữa hai quốc gia. Đánh nhau là kẻ thù của hợp nhất, phản lại
lời Chúa trong Chủ Nhật hôm nay, chính Ngài tha thiết cầu xin
với Thiên Chúa Cha cho muôn người được hợp nhất với nhau. Sau
đây chúng ta cùng nhau tìm ra những phương thế hợp nhất dưới hai
chiều kích: Chiều kích tiêu cực là tránh xung khắc, hận thù, tiêu
diệt nhau v.v. là những yếu tố ngăn cản sự hợp nhất. Chiều kích
tích cực là tìm ra những lý do chung, những nét tương đồng dễ
dàng nên một với nhau.
1.Lý
do tiêu cực:
a, Thể lý: con người mang theo thân xác, nên dễ sống theo cảm
giác. Gặp người anh em xấu dạng dễ làm ta xa tránh, đồng thời
dễ công kích, nói những lời thiếu xây dựng, đôi khi còn muốn đấm
đá họ nữa, dù họ không hề đả động gì đến ta. Chúng ta quên rằng
nhiều người tuy bên ngoài không có dáng vẻ nhưng lại có tấm lòng
phi thường, hoặc họ có khuyết tật là do quá khứ đã hy sinh vì
tổ quốc, cho giáo hội nên đã bị khiếm khuyết như thế.
b,Trí khôn: Những người có trí khôn kém cỏi, ta dễ coi thường
và khó chịu: Người khôn ở với người ngu bực mình”. Nhưng ta phải
biết rằng Thiên Chúa đã an bài xếp đặt trật tự loài người như
thế. Trí khôn chỉ là phương tiện tìm về nước Chúa. Chẳng ai thông
minh hiểu biết mọi sự, mỗi người chỉ thâu nhận được một góc cạnh
nào đó thôi. Khi đến trước toà phán xét Chúa không để ý đến kiến
thức, mà chỉ hỏi về lòng mến Chúa thế nào.
c,Tâm
hồn: Tâm hồn xấu xa ai cũng ghét, nhưng ta chớ khinh dể họ, chỉ
một giây phút biến đổi cuộc đời mà nhiều tâm hồn đã trở nên phi
thường. Chẳng hạn Maria Madalena người phụ nữ tội lỗi về sau lại
trở thành bạn thân của Chúa. Tên trộm được lên Thiên đàng trong
giây lát. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người cùng nhau được
vui hưởng vinh quang trên nước trời.
2.Lý do tích cực:
a, Thể lý: Những ai Chúa ban cho ngoại diện bên ngoài dễ thương,
chúng ta cũng dễ dàng yêu mến. Đó là mối lợi làm nên sự hợp nhất
với tha nhân. Tất cả vẻ đẹp nhân loại đó làm nên vườn hoa sống
động nói lên vinh quang Thiên Chúa mà Ngài đã tạo dựng từ thủa
ban đầu.
b,Trí khôn: Chúng ta chắc hẳn phải tâm phục khẩu phục những ai
có trí khôn thông minh lanh lợi. Hãy lợi dụng hiểu biết sâu rộng
để đùm bọc nhau trong cuộc sống.
c,Tâm hồn: Những tâm hồn cao thượng, những trái tim vàng làm say
mê lòng người, chắc chắn là dễ hợp nhất với mọi người, làm thành
mối tình yêu thương vĩ đại bao trùm cho cả thế giới.
Những
vấn đề trên là những yếu tố tự nhiên để con người tìm ra lý do
nên một với nhau trong cuộc sống, cần thiết là phải chú trọng
đến tinh thần, đến vể đẹp của linh hồn. Hôm nay Phúc âm dẫn đưa
mọi người đến sự hiệp nhất cao cả hơn nhiều: “Để tất cả nên một
như Cha ở trong Con, như Con ở trong Cha và để họ cũng ở trong
chúng ta”.
Quả thực Chúa Giêsu cầu nguyện cách tha thiết và ước mong không
còn gì hơn, Ngài còn tích cực bày tỏ rõ ý muốn riêng mình hoà
hợp với ý muốn Thiên Chúa Cha: “Con muốn rằng Con ở đâu, thì những
người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con”. Chúa Giêsu làm mọi cách
để cho mọi người hợp nhất với nhau. Giáo lý của Ngài luôn nói
lên điều đó, như giá trị của việc cầu nguyện chung với nhau. Ngài
đưa mẫu gương hiệp thông sự sống Thần linh giữa Chúa Cha và Chúa
Con, làm mô phạm cho mọi người. Đặc biệt chúng ta được chính Thịt
và Máu Chúa làm của ăn nuôi linh hồn. Ở trần gian Ngài đã thành
lập Giáo Hội “Duy nhất , thánh thiện, công giáo và tông truyền”.
Sau hết chúng ta hãy nên một với nhau trong cung lòng Đồng Trinh
Vô Nhiễm Đức Maria. Mẹ là Nữ Vương các Thiên thần cùng cả loài
người ta nữa. Mẹ rất đau lòng khi con cái thù nghịch nhau và Mẹ
sung sướng biết bao khi con cái Mẹ biết đùm bọc nhau. Mẹ là hồng
phúc lớn lao cho loài người mà chính Chúa Giêsu đã sống trong
bầu khí đầy ắp yêu thương của Mẹ. Rồi trong những năm giảng dạy
của Chúa Giêsu và cả lúc Chúa đã về trời, các thánh tông đồ được
hưởng nguồn yêu thương bao la của Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ ban cho
chúng con được nên một với nhau trong cung lòng êm ấm của Mẹ.
Được như thế chúng con đã được sống những giây phút Thiên đàng
ngay ở trần gian này.
Br.
Thiện Mỹ, CMC
|