| |
01. Thánh Gregory,
Wonderworker
Gregory
(231-268), con nhà giàu học giỏi, nhưng rất
khiêm nhượng. Sau 7 năm học với triết
gia Origen ở Giêrusalem trở về quê, Neocaesarea,
một thành thờ bụt thần và nhiều
nết xấu. Đức TGM muốn truyền
tức LM và GM cho Gregory, ông nghĩ mình bất xứng,
liền trốn lên rừng, nhưng sau cùng phải
về chịu chức, vì trên rừng cầu nguyện
rất nhiều với Đức Mẹ, nên được
biết Chúa chọn mình. Trong địa vị
GM thời ngài, vấn đề Chúa Ba Ngôi là nhức
nhối nhất, nên ngài hằng tha thiết xin
Đức Mẹ chỉ dạy. Một thời
gian lâu, một hôm đang nguyện ngắm, ngài
thấy một ông già khác lạ đến, nói
là đến để giúp GM hiểu vấn đề
Chúa Ba Ngôi. Còn đang ngỡ ngàng, ông già liền
chỉ tay lên, Gregory ngước lên, liền thấy
Đức Mẹ hiện ra, đẹp lạ
lùng. Mẹ gật đầu tỏ dấu bằng
lòng với Gregory, và bảo thánh Gioan TĐ (ông
già) dạy cho Gregory về Chúa Ba Ngôi... Cả đời
GM của ngài, Gregory luôn luôn biết ơn thánh
Gioan, nhất là biết ơn Đức Mẹ,
cầu nguyện và tin tưởng Mẹ Maria
luôn ở bên để giúp đỡ mình chu toàn
chức vụ.
|
|