| |
03. Thánh
Bernard of Clairvaux (1091-1153)
Bernard
có một bà mẹ rất tốt, tối ngày chỉ
cầu xin Chúa gọi và chọn con mình. Năm
lên 7 tuổi, đêm Sinh nhật 1098, bà đang
cầu nguyện ơn gọi cho con, cậu đang
ngủ bên cạnh mẹ. Cậu chợt thức
dậy rất tỉnh, như có sức thúc đẩy,
cậu nhìn ngay xuống chuồng ngựa, mắt
Bernard nhìn thấy một thiếu nữ đang
quì cầu nguyện ở đó, tay nàng đang
ẵm một cầu bé sáng láng. Cậu liền
nhận ra là Chúa Hài Đồng! Đức Mẹ
gọi cậu: "Bernard con! lại đây!"
Cậu hớt hả chạy lại và Đức
Mẹ trao Chúa cho cậu ẵm. Sướng ơi
là sướng!
Từ
đó trong suốt 13 năm đi học, Bernard
rất yêu mến Đức Mẹ. Cậu năng
quì lâu giờ trước tượng Đức
mẹ ẵm Chúa Hài Đồng ở nhà thờ
Giáo xứ, để cầu nguyện và suy ngắm.
Mẹ cậu chết lúc cậu 19 tuổi. Cậu
biết là cả 2 Mẹ trên trời đều
thích cho cậu tu Dòng hơn là ý cậu muốn
trở thành một thi sĩ, vì cậu rất
thích thơ thích nhạc! Tuy vậy, cậu chẳng
có quyết định gì cả. Năm 111, khi
cậu quì lâu giờ, cầu nguyện trong nước
mắt xin Đức Mẹ soi dẫn chọn
đường đi suốt đời. Đức
Mẹ cho mẹ cậu hiện về, lúc cậu
đang cầu xin ơn soi sáng tại nhà thờ
xứ. Trong giây lát, Bernard biết rõ ý Chúa muốn
cậu tu Dòng, và quyết định khẩu hiệu
suốt đời mình là: "Tất cả vì
Chúa Kitô qua Mẹ Maria".
Với
đời sống mến yêu Mẹ theo châm ngôn
ấy, Mẹ đã làm cho Bernard "người
siêu việt", nên LM rất thánh thiện, làm
nhiều phép lạ, thông thái, khiêm nhượng,
khôn ngoan và lợi khẩu. Danh tiếng ngài đồn
khắp Giáo Hội, nhất là Âu châu. Các Giáo Hoàng,
Giám Mục, vua chúa, quan quyền tìm đến
xin ngài cố vấn trong suốt 50 năm!
Ngoài
ra, Bernard còn là "người ngâm thơ của
Mẹ Maria". Ngài đã viết nhiều sách,
rao giảng và ca tụng Đức Mẹ khắp
nơi, làm cho cả triệu thính giả yêu mến
Đức Mẹ. Đức hồng Y Manning đã
khen "ngài trổi vượt hơn hết
trong các tác giả của 1000 năm lịch sử
Giáo Hội trước đây. Không ai hiểu
biết, yêu mến và làm cho người ta yêu mến
Mẹ Thiên Chúa hơn ngài". Dịp Sinh Nhật
năm 1146, - kỷ niệm 50 năm lần đầu
Mẹ hiện ra cho Bernard lúc 7 tuổi - vua và GM
thành Spires cùng toàn dân đón rước Bernard vào
vương cung thánh đường chính tòa. Toàn
dân sốt sắng ca bài "Lạy Nữ Vương,
Mẹ nhân lành" của ngài. Chính ngài cùng hát Kinh
này, và đã làm cho mọi người cảm được
tình thương của Mẹ, nhất là câu kết,
mọi người dạt dào tình yêu Mẹ: "Ôi
khoan thay! Nhân thay! Ôi, Thánh Maria dịu hiền ngọt
ngào!"
Cuối
đời khi lâm chung, Đức Mẹ và 2 thánh
tổ phụ Dòng, hiện ra đón Bernard về
Thiên Đàng. Giáo Hội đã tôn phong Bernard làm
Thánh Tiến sĩ GH, và gọi Bernard là "Tiến
sĩ Mật - The Mellifluous (honey - tongued) Doctor"
của Đức Mẹ Maria.
|
|