| |
13.
Thánh Nicolas Von Der Aue
(1417-1487)
Thánh Nicolas
of Flue (1417-1487), vị thánh yêu quí nhất của
Dân tộc Thụy sỹ. Là chồng và cha của
9 người con, là một lãnh tụ dân sự,
cũng đi lính, và sau cùng, là Tu sĩ tu rừng.
Thánh nhân được Chúa Ba Ngôi và Đức
Mẹ hiện ra nhiều lần. Sau nhiều
thị kiến, thánh nhân lìa bỏ gia đình và
mọi của cải trần thế. Dân chúng
gọi thánh nhân là "Thầy Klaus", tu rừng
trên phần đất quê hương, Thụy
sỹ, suốt 20 năm, cũng là 20 năm tiếp
đón và giúp đỡ mọi nhu cần của
đồng bào tìm đến với mình, kể
cả chính trị.
Chúng ta
không nghi ngại quả quyết là Mẹ Chúa Tình
Thương hay ban những đặc ân khác thường
cho Thầy Klaus. Chả thế mà ngày nay, cách không
xa chòi ở của Thầy, một nhà nguyện
nho nhỏ xinh xắn đáng quí được
xây dựng ngay tại nơi Đức Mẹ
hiện ra truyện vãn với Thầy. Nhất
là ở đó, Đức Mẹ đã xưng
mình là Nữ Vương Bình An, và soi sáng cho Thầy
thúc giục những khách hành hương đến
đền Mẹ đây, được biết
yêu mến và thể hiện ơn bình an.
Thánh nhân
đã tiết lộ cho một số bạn thân
biết những cuộc thị kiến Thiên Chúa
đã ban cho người. Và Đức Trinh Nữ
giữ địa vị quan trọng trong hầu
hết những lần hiện ra, những ơn
phúc Thầy cầu bầu cho Dân tộc của
thầy... mà chúng tôi xin đơn sơ toát lược
như sau:
Một
đêm nọ, khi thầy Klaus ăn chay và sống
cuộc đời tu rừng gần trọn 20
năm, vừa khi thức dậy, Thầy rõ ràng
nghe thấy Tiếng (của Đức Mẹ)
gọi Thầy: "Hãy đến với Cha của
con và coi xem Ngài đang làm gì". Sau đó, Thầy
thấy mình đang ở chung với một số
người mặc áo choàng trắng trong một
tòa nhà ở doanh trại. Và (Đức Mẹ)
Vị đã gọi Thầy trước đây
giới thiệu Thầy với cộng đoàn:
"Đây là người đã được
Con Cha khích lệ và đã từng giúp đỡ
Con Cha trong mọi đau thương và nhu cầu
của Ngài. Người con này đáng được
biết ơn và khen thưởng".
Sau đó,
toàn thể cộng đoàn qui tụ bên một
Vị cao cả đầy lạ lùng, Ngài mặc
y phục trắng như vị Linh mục mặc
trong Thánh Lễ. Ngài đặt cả hai tay lên
vai Thầy Klaus và kéo Thầy lại với Ngài,
cám ơn thầy với tình thương yêu nồng
nàn bằng cả con tim Ngài, vì Thầy đã tỏ
ra quá tốt giúp đỡ mọi nhu cần của
Con Cha. Đoạn Ngài biến đi.
Tiếp
đến, khắp cả đến đài mọi
người vui mừng quanh Mẹ rất xinh
đẹp trong y phục trắng không tì vết.
Cũng làm như Chúa Cha, Đức Mẹ đã
đặt hai cánh tay Mẹ trên vai của thầy
Klaus, rồi ôm ghì thầy vào Trái Tim Mẹ với
cả tâm tình thương yêu và biết ơn thầy.
Và sau đó, Đức Mẹ cũng biến đi.
Lúc ấy,
Thầy Klaus nhìn thấy "Con Người"
ngồi trên ngai ở gần mình, cũng bận
y phục trắng điểm những chấm
đỏ như vết Máu. Con Người cũng
cúi đầu về phía Thầy và cám ơn Thầy
đã từng giúp đỡ trong những đau
thương của Người. Còn Thầy Klaus
đã nhìn xuống và thấy mình cũng thế,
đang mang áo dại trắng có những chấm
đỏ, giống như "Con Người"...
Đúng
vậy, Chúa Cha hằng hữu, Mẹ Thánh sạch
của Thiên Chúa và Con Chí Thánh của Mẹ đã
ban thưởng cho Thầy Klaus, "Vị Thánh
Sống", để trao ban lại cho thế
giới một gương chói ngời là sống
đời Tín Hữu từ bỏ mình, sống
thánh thiện và hy hiến hoàn toàn để phụng
sự Vua các vua. Nhưng nhất là mọi người
cần cảm tạ Thầy vì đã dạy cho
dân tộc Thụy Sỹ, là hãy quí chuộng Hòa
Bình trong Chúa Kitô, và hãy sống trong bình an của
Thiên Chúa.
Trong suốt
thời gian còn sống, Thầy rất được
kính nể và coi trọng là Người Mẫu
của dân tộc Thụy Sỹ. Như một
tài liệu cổ thời đã viết về
Thầy: "Thầy Kluas đã thể hiện
một uy quyền giữa những người
Thụy Sỹ. Trong mọi nghi nan và mọi khó
khăn ở mọi thời, người dân chỉ
biết tìm đến kêu cầu sự chỉ
giáo của thánh Klaus như tìm một "sấm
ngôn" soi dẫn..." Thật vậy, hơn
một trường hợp trong lịch sử,
Thầy đã đóng vai trò quyết định
qua những biến cố cam go chính trị. Bao
thế kỷ qua, mỗi trẻ em Thụy Sỹ
đều được truyền tụng rằng,
ngày đóng đanh Diet của dân Stans, 22-12-1481,
khi những đại diện của nhiều
nhóm Allied Cantons bị phân rẽ vì bất đồng
trầm trọng, chỉ duy còn một sự
kiện đã cứu Liên Bang Thụy Sỹ thoát
khỏi tan rã khỏi nội chiến là một
cái gì ghê rợn, đó là một mệnh lệnh
bí mật của Thầy Klaus soi dẫn do một
linh mục mang tới trong phút chót – "và trong
một giờ nữa một sự nhất trí
đem dân định cư ở một nơi
sẽ được đồng ý". Đúng,
đây thật là uy thế của Vị tu rừng.
Nhân ngày
sinh nhật 70 của Thầy, 21-3-1487, như Ba
Vị Khách Lạ đã hứa trước, Chúa
Nhân Lành sẽ thương đến thân phận
những người góp sức với thầy
Klaus, và thưởng ban cho Thầy già tu rừng,
là tất cả họ trở nên như một
cơ binh chiến thắng vào Nước hằng
sống.
Thật
vậy, khởi đầu thời kỳ và kéo
dài suốt 460 năm điều tra phong chân phước
và phong thánh cho thầy Klaus, tuy bị chậm trễ,
vì bị hoãn đi hoãn lại, nhưng công cuộc
được vững chắc nhờ sự
nhiệt tân cổ động của ba vị
Thánh: Thánh Charles Borromeo, Thánh Phêrô Canisius và Thánh Robert
Bellarmine. Tuy nhiên, sau năm phong Chân Phước,
1669 xem ra như Thiên Chúa Toàn Năng muốn cho
Hội Thánh khựng lại giờ chót việc
Phong Thánh, cho mãi tới Chiến thắng an bài
vào cuối thế kỷ, để việc Phong
Thánh này, vào đúng thời diểm đáp ứng
nhu cầu cấp bách của nhân loại, để
họ học biết nơi Vị thánh quan thầy
rất xứng đáng của nền Đan Chủ
Công giáo cỏ thời nhất trên thế giới,
cách thực hiện chân thành kèm theo lòng đạo
đức, sao cho biết sống trong Bình An và
Bác Ái đối với mọi người. Thật
vậy, mới đây, một bài báo với nhan
đề là "Một Thánh Quan Thầy của
những Kế Hoạch Hòa Bình" với tiểu
tiết nói rõ hơn: "Chứng ta thiết cần
một vị thánh bước vào các tòa nhà Hội
Nghị, để Ngài tiếp tục mở trí
lòng con người qua những lời của
Thầy Klaus: BÌNH AN LUÔN Ở TRONG THIÊN CHÚA".
Phần
lớn các chứng minh đều qui về ơn
hòa bình hữu hiệu của Thầy Klaus đều
thực tế rõ ràng thể hiện ngày nay giữa
đa số người dân Thụy sỹ là những
lời tri ân khiêm hạ và chân thành dâng lên Vị
quan thầy của họ. Nhất là đã cứu
thoát họ qua khỏi hai cuộc Thế chiến
kinh hoàng. Năm 1917, trong khi quân đội Pháp
và Đức bị đe dọa tràn qua lãnh thổ
Thụy sỹ, và trong khi chính dân tộc Thụy
sỹ đang trong tình trạng phân hóa cùng cực,
một phần muốn duy trì chỉ một đạo
binh, hoặc phần khác lại muốn chia đôi
thành hai đạo binh, thì ngay chính thời điểm
đó, dân tộc Thụy sỹ lại mừng
lễ kỷ niệm Đệ Ngũ chu niên Sinh
Nhật Thầy Klaus, nên cuộc mừng lễ
trọng đại này đã lôi cuốn và khích
lòng toàn dân Thụy Sỹ đoàn kết nên một.
Nhân cơ hội này vua Nicolas, một lần nữa,
khích lệ toàn dân trung thành duy trì sứ điệp
Bình an và Hiệp Nhất của Thầy Klaus.
Rồi
tới tháng Năm 1940, khi lệnh chia đôi Panzer
của nhà độc tại Hitler ban hành đã
khuấy động ranh giới Thụy sỹ.
Mỗi người Thụy sỹ can đảm
phải tự đề cao cảnh giác canh phòng
chiến tranh xâm nhập vào lãnh thổ bất
cứ lúc nào. Một đêm nọ, gần địa
điểm được ghi nhớ biến
cố Thầy Klaus được Thiên Chúa hướng
dẫn trở lại sống đời tu trên
phần đất quê hương xưa, mấy
trăm người đã nhìn thấy trên bầu
trời một cánh tay rất lớn giang rộng
bao che khắp miền đất tự do của
họ. Sau cuộc điều tra chính thức
và công bố về hiện tượng đó
không thể do nguyên nhân thiên nhiên, nhưng lòng tôn
sùng của Thụy sỹ bảo đảm chắc
chắn là Đấng quan thầy của họ
đã bang trợ quê hương của Ngài.
Trong những
năm gần đây, hai vị Tổng Thống
Thụy Sỹ đã lần lượt bày tỏ
niềm thâm tín sâu xa của Dân tộc Thụy
sỹ bằng những lời: "Nicolas of flue
(Brother Klaus) ngày nay vẫn sinh sống giữa
chúng ta và trên chúng ta. Ngày nay tất cả chúng ta
đều nhận thức được sự
hiện diện và ảnh hưởng tinh thần
của Người" (Tổng thống Philip
Etter). – "Thầy Klaus là thực thể luân
lý vững mạnh nhất trên lãnh thổ Thụy
sỹ ngày nay" (Tổng Thống Giuseppe Motta).
Và sau cùng,
hiện giờ, Đáng hiện thân của Chúa
Kitô đã chính thức công bố Thánh Nicolas of Flue,
vị thánh đơn sơ, khiêm nhượng
và có tinh thần ái quốc hy hiến và nhiệm
lạ. Toàn thể thế giới hãy học nơi
thánh nhân những chân lý nền tảng, mà thánh
Charles Borromeo đã khám phá nơi thánh nhân. Sau hai
tiếng cầu nguyện cùng thánh Nicolas of Flue
tại nơi thánh nhân tu rừng, 22-8-1570, thánh
Charles Borromeo đã đứng dậy, với
nghiệm thức và trịnh trọng công bố:
"Ngài thật là một Đại Thánh!"
|
|