| |
Chương Mở Đầu
KẾT HIỆP VỚI MẸ MARIA
1.
Quan trọng của đời sống kết hiệp với Mẹ
Những
người theo đuổi đường thánh thiện đều ước mong được kết hợp với
Mẹ. Họ thâm tín tầm quan trọng việc kết hợp với Mẹ sẽ đưa tới
kết hợp với Chúa Giêsu là cùng đích sự thánh thiện. Thâm tín này
tiến triển dần. Một tu sĩ viết kinh nghiệm:
"Lúc mới khấn Dòng, tôi cố gắng sống vâng lời cha linh hướng
hơn là quan tâm đến việc luyện tập sống kết hợp với Đức Mẹ. Tôi
cũng không ý thức được tầm quan trọng của việc kết hợp này thiết
cần cho đời sống nội tâm của tôi. Mãi sau, nhờ nguyện ngắm, nhờ
tìm hiểu về địa vị của Mẹ trong đời sống thiêng liêng, và nhờ
kinh nguyệm hằng ngày áp dụng những gì đã nguyện ngắm, tôi mới
khám phá ra là không thể tới được trọn lành nếu không nhờ Mẹ.
Đàng khác tôi không thể làm được việc thiêng liêng nào trọn hảo
nếu tôi không biết cậy nhờ sự trợ giúp của Người. Từ đó tôi đã
sống với tâm tình 'Dưới ánh mắt của Mẹ tôi,' tâm tình mà hầu hết
các tác giả viết về đời sống nội tâm đều đề cập tới, nhất là cha
Dom Chautard, cha Ratisbonne... Các ngài đã nêu lên nguyên tắc
căn bản: Thiết cần linh hồn phải sống dưới sự phù trợ của Mẹ Maria."
Cha Emil Neubert, vị tông đồ và là thần học gia của Đức Mẹ, đã
tự thuật: "Kết hợp với Mẹ là phương thế rất hữu hiệu để nên
thánh." Thâm tín về nguyên tắc này đã lớn dần trong tôi.
Qua một thời gian khá lâu, ban đầu tôi nghĩ việc kết hợp với Mẹ
chỉ là tùy phụ, chỉ có việc kết hợp với Chúa Giêsu mới là chính
yếu, nên tôi đã nỗ lực hết sức mà cũng khó có thể sống trong sự
hiện diện của Chúa. Nhưng qua cha linh hướng, tôi đã được chỉ
cần cho biết phải đặt địa vị Đức Mẹ cho đúng trong đời tôi. Tuy
nhiên tôi vẫn sợ và cho là mình sẽ quá tôn sùng Đức Mẹ, nếu tôi
để hết tâm xoay xở kết hợp với Người. Với quan niệm đó, tôi đã
không dám tận hiến và sống hết tình với Đức Mẹ.
Nhưng cũng trong thời gian này, tôi nghiệm thấy cứ mỗi lần tôi
bị khủng hoảng hay gặp bất trắc, tôi hướng tâm hồn lên Mẹ, kêu
cầu với Người, là mỗi lần tôi được can đảm và vấn đề dần dần được
giải quyết. Từ kinh nghiệm này, tôi đã tự hỏi tại sao tôi lại
không năng dùng phương pháp kêu cầu với Mẹ nhiều hơn? Thế rồi
trong một tuần hồi tâm, tôi được ơn hiểu rằng tôi đã tìm ra con
đường tôi phải đi và cần thiết phải từ bỏ mọi sự vì Mẹ Thiên đàng
của tôi.
Thời gian sau, cảm ơn một người bạn tu Dòng của tôi, và cảm ơn
cha linh hướng, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng và sự khẩn
thiết của vấn đề, không những Đức Mẹ thiết cần cho cả đời sống
thiêng liêng của linh hồn tôi, nhưng Người còn thiết cần cho cả
cuộc sống vật chất nữa. Qua kinh nghiệm của một người bạn khác,
phải chạy đến với Mẹ, dù trong những việc tầm thường nhỏ mọn nhất
trong cuộc sống thường ngày, cũng như và nhất là trong các trách
vụ tông đồ, như thế là đã nắm được bảo đảm chắc chắn nhất. Ngày
nay, tôi đã thâm tín lâu năm và sống theo niềm thâm tín vững chắc:
Kết hợp với Mẹ là khởi đầu quan trọng và bảo đảm thánh thiện cũng
như mọi thành công kết quả.
|
|