| |
4. Tự hiến cho Mẹ
Tu sĩ Leonard, nổi danh thánh thiện, đã giải nghĩa sự kết hợp
qua việc Tận hiến, "Đời sống kết hợp là hiệu quả của Tận
hiến. Thật vậy, Tận hiến là tự tình nên tư sản của Mẹ, nên không
còn thể sống ngoài Mẹ nữa, nhưng bổn phận đầu tiên là từ bỏ mình
để tôn vinh Mẹ. Làm thế nào để đạt được? Phải hoàn toàn làm vui
lòng Mẹ trong mọi sự và bền tâm mãi mãi."
Tiểu sử bà mẹSorazu, một nữ tu nổi tiếng có đời sống thần hiệp
với Mẹ, tại Tây ban nha hồi đầu thế kỷ XX, bà đã ghi lại: Mỗi
khi bà dạy học xong trở về phòng, bà quì gối trước ảnh Mẹ Vô Nhiễm
để nhắc lại việc tận hiến, với hết nhiệt tâm và sùng mến, với
hết dạ tôi trung và bằng một đức tin mãnh liệt, "...Từ khi
con tận hiến cho Mẹ, con đã nỗ lực làm mọi việc để kết hợp với
Mẹ... đó là khởi điểm cuộc sống thiêng liêng của con, là đá tảng
cuộc sống chiêm niệm mà Chúa đoái thương ban cho linh hồn con..."7
Cha Emil Neubert đặc biệt lưu ý chúng ta: ỀThiết cần phải có một
chương trình sống thực hành đời tận hiến, bằng cách ấn định thời
gian để năng nhắc lại lời tận hiến cách vắn tắt, hoặc nhắc lại
từng 5 phút, hoặc từng 10 phút hay từng 15 phút. Luôn đều đặn
làm mới lại việc Tận hiến này như thế, lúc đầu rất khó, nhưng
sau dần sẽ thành tập quán thật diễm phúc cho đời ta".
|
|