|
Kết Hợp Với Mẹ Cách Thông Thường
5.
Chúa Giêsu, Mẫu gương kết hợp với Mẹ
"Ta
đã làm gương để các con noi theo" (Jn 13:15). Bổn phận của
ta là noi gương Chúa trong mọi cách sống của Ngài, nhất là học
gương Ngài đã sống với Mẹ, vì hơn tất cả mọi người con, Chúa Giêsu
đã yêu Mẹ hơn hết mọi tạo vật.
Đời
sống thể xác đã kết hợp Mẹ và Con chí thánh Người ngay từ phôi
dựng. Chúa Con thở, được nuôi dưỡng và lớn lên trong dạ nhờ Máu
huyết của Trái Tim Mẹ suốt chín tháng cưu mang.
Hơn tất cả mọi người, Mẹ đã được Chúa Trời làm Con, Đấng đã gìn
giữ Mẹ trọn đời Đồng Trinh để làm Mẹ mình. Mắt trinh sạch Mẹ đầy
yêu mến nhìn Con, là Chúa mình, bập bẹ tiếng đầu tiên "Má,
Má", giờ ấy, giờ có phúc, và Mẹ sung sướng biết bao khi Chúa
lặp lại thanh âm dịu ngọt ấy.
Giữa Chúa và Mẹ đã nên một tư tưởng, một niềm vui cũng như nỗi
sầu. Chúa thưa Chúa Cha "Lạy Cha, này Con đến để làm trọn
ý Cha" và Mẹ cũng một câu thưa ấy "Con là nữ tì Cha,
xin làm cho con như ý Cha" (Heb 10:9 và LK 1:38).
Ba mươi năm sống ẩn dật với Mẹ, Chúa đã ý thức Mẹ là đại diện,
là hiện thân mà ý muốn Chúa Cha đã tỏ ra cho mình, Ngài sung sướng
biết bao khi sống dưới sự hướng dẫn của Mẹ, đã vâng nghe và chu
trọn mọi ước muốn cũng như mọi mệnh lệnh của Mẹ.
Ba năm cuối đời, vâng ý Chúa Cha, Ngài tạm xa Mẹ bề ngoài để công
khai rao giảng sứ mạng của Mình, nhưng bên trong, linh hồn Ngài
vẫn kết hợp mật thiết và yêu mến Mẹ không ngơi, vì "Có Mẹ
nào quên được con mình? Giả như có thì Ta cũng không bao giờ quên
được con"(Is 49:15).
Khi giờ tử hình hiến tế của Con Mẹ tới như ý Chúa Cha, Mẹ đã đứng
bên thập giá để hợp nhất nên một của lễ dâng hiến Chúa Cha hằng
hữu. Và từ đó, Mẹ nên Mẹ Đồng Công, nên Đấng trung gian, nên Mẹ
Giáo Hội, phát sinh từ cạnh sườn Chúa.
|