| |
6. Kết hiệp với Mẹ khi cầu nguyện
Đa Số những tâm hồn mến Mẹ thường năng đọc kinh Mân Côi, hoặc
nhắc lại lời chào "Kính mừng Maria" mỗi khi nghe đồng
hồ điểm. Nhiều tu sĩ có tập quán than thở một câu vắn tắt tỏ lòng
mến yêu Mẹ mỗi khi vào ra khỏi phòng mình. Chẳng hạn tu sĩ Dòng
Mẹ Sầu Bi thường dùng lời chào "Kính mừng Maria", các
chị dòng thánh Đaminh dùng "Chúng con trông cậy Mẹ".
Điều 1 trong Hiến Pháp Dòng Con cái Mẹ, cha Chaminade viết: "Ban
ngày trong mỗi giờ ban đêm mỗi khi thức giấc, mọi tu sĩ hãy than
thở: "Ước chi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần được
chúc tụng mịi nơi qua Mẹ Maria Đồng Trinh Vô Nhiễm". (Sách
đã dẫn tr. 165).
Thánh Gabriel Mẹ Sầu Bi đã xin các bề trên cho phép thức dậy mỗi
giờ ban đêm do thiên thần bản mạnh đánh thức.
Nhiều người đã lần vòng chuỗi đeo suốt ngày ở tay, nhiều người
luôn miệng đọc "Kính mừng Maria", và môi còn mấp máy
trên giường và trong giấc ngủ.
Điều quan trọng là làm sao dùng những kinh, những lời than thở
vắn tắt ấy để kết hợp và sống theo gương mẫu của Mẹ. Ta cần đặt
mình trước sự hiện diện của Mẹ, kết hợp với Chúa Giêsu và nhân
danh Ngài để cầu nguyện với Mẹ, cần nhớ đến đích điểm của lời
cầu nguyện, như để ca tụng Mẹ, nguyện xin Mẹ vv... Người ta hỏi
một thiếu nữ xem cô đã làm gì trong suốt tháng Đức Mẹ, cô trả
lời "Tôi đã cầu xin CHO Đức Mẹ". Câu trả lời có phần
ngộ nghĩnh nhưng thật đúng, vì ngay từ thời Giáo Hội sơ khai,
cũng đã có nhiều lời cầu nguyện cho Đức Mẹ, tức là cầu nguyện
theo ý của Người.
Đức Mẹ có hai ước vọng trong lời cầu nguyện của ta: Thứ nhất,
Mẹ mong muốn giáo dục và uốn nắn ta nên giống như Chúa Kitô Con
Mẹ. Cầu nguyện theo ý thứ nhất của Mẹ, tức là để thể hiện đời
sống thiêng liêng của ta: tránh bỏ những ngãng trở làm ngăn cản
sự sống của Chúa Kitô trong linh hồn ta; và làm cho ta biết tưởng
nghĩ, nói năng và hành động như Chúa Kitô. Với ý ấy, chúng ta
làm cho Chúa và Mẹ vui sướng, vì QUA Mẹ và CHO Mẹ, chúng ta được
trở nên Giêsu thứ hai của Mẹ.
Thứ hai, Mẹ mong muốn dùng ta như khí cụ trong sứ mạng Nữ Vương
các Tông Đồ của Người. Ta giúp Mẹ bằng cầu nguyện cho tha nhân.
Mẹ vui sướng biết bao khi ta giúp Người cứu nhiều linh hồn về
cho Con Mẹ.
Khi bắt đầu cầu nguyện, ta hãy dâng hai chủ ý ấy của Mẹ, và hãy
cầu nguyện với tất cả lòng tha thiết, tin cậy và ước mong cho
ý Mẹ, cũng là ý Con Chí Thánh Mẹ được thể hiện. Nhất là đối với
tất cả các linh hồn tận hiến, vì tất cả công phúc của họ đã thành
tư sản của Mẹ, tùy quyền Mẹ ban phát cho tha nhân, như ý họ đã
hoàn toàn lệ thuộc ý Người.
Nhưng hãy ý thức Mẹ không muốn dùng ta như là một cái máy, Người
mong muốn ta cầu nguyện như con thảo, như nô lệ tình nguyện và
chu trọn ý Mẹ, bằng đặt trọn niềm ước vọng trong Thánh ý quan
phòng của Chúa. Thánh nữ Monica đã tha thiết cầu nguyện suốt bao
năm trường cho con là Augustinô, nhưng bà luôn đặt trong Thánh
ý Chúa.
|
|