| |
7. Kêu thánh danh
Mẹ của Thánh Têrêxa Hài Đồng kể lại tuổi nhỏ của con bà: "Con
nhỏ của tôi không muốn lúc nào rời xa mẹ, bé không chịu bước lên
thang một mình mà không mỗi bước mỗi gọi Má, Má!"
Các trẻ nhỏ gọi "Má" của chúng hằng trăm hàng ngàn lần
mỗi ngày mà chẳng biết mỏi mệt, và mẹ của chúng cũng chẳng bao
giờ nhàm tai khi nghe con mình lặp lại danh xưng êm ngọt ấy. Đối
với Mẹ trên trời của chúng ta cũng vậy, Người lắng nghe các con
cái người kêu cầu Người. Lời cầu nguyện ngắn gọn nhất nhưng cũng
trọn hảo nhất chính là lời ta kêu thánh danh Giêsu Maria, hoặc
kêu Má. Thánh danh Maria ta kêu lên với biết bao ý nguyện, như
Mẹ ơi, con yêu Mẹ - Má ơi, giúp con - Con cảm ơn Mẹ - Tất cả vì
Mẹ v.v...
Chúng ta đã từng cảm nghiệm như bao người mến yêu, đã cảm thấy
kêu thánh danh Giêsu Maria nên sức mạnh để ta chịu đựng và lướt
thắng. Thánh danh Giêsu Maria là nghị lực và là nguồn vui sống
để ta tiến bước trên đường trọn lành.
Để đạt tới tập quán kêu thánh danh Giêsu Maria, chúng ta phải
bắt đầu luyện tập dần dần, và tăng bội lên theo thời gian. Tuy
nhiên, ta cần ý tứ, đừng chỉ kêu để đếm được nhiều lần trong mỗi
ngày, nhưng phải ý thức mỗi khi ta kêu, và phải có cả một tấm
lòng kính cẩn và yêu mến. Với ý thức và tấm lòng yêu mến ấy, chúng
ta hãy kêu danh thánh Giêsu Maria sáng dậy và khi đi ngủ, trước
mỗi việc ta làm, khi nghỉ ngơi, khi dùng bữa, trước mỗi trang
sách ta đọc, mỗi trang giấy ta viết...
Hỡi các tâm hồn mến Mẹ, các bạn hãy noi gương Chúa Giêsu kêu thánh
danh Maria trong mọi giây phút trên đường đời của bạn.
|
|