|
9. Nhớ Mẹ Maria
Ngoài việc cầu nguyện với Mẹ, các thánh cũng như các tâm hồn mến
Mẹ thường đã tìm biết bao nhiêu cách thế để tỏ tình mến Mẹ.
Thánh Gioan Eudes thường hôn ảnh Mẹ. Thánh Leonard of Port Maurice
luôn đeo một ảnh Mẹ trên ngực và thường dùng tay ấn ảnh trên tim
mình. Thánh Gioan Vianney từ hồi nhỏ đã luôn cầm một tượng nhỏ
Đức Mẹ, cả lúc ngủ trên giường. Còn Thánh Gabriel Mẹ Sầu Bi, mỗi
khi nhìn ảnh tượng Mẹ, đều rộn lên tâm tình sẵn có với Mẹ, miệng
lặp đi lặp lại lời: "Má - Mamma." Cha Poppe thuộc Dòng
Kín và là vị dẫn đạo về khoa Thần Bí Thánh Mẫu cũng đã luôn mang
mẫu ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp (họa phẩm của Thánh Luca), và thường
đặt ảnh đó trước mặt mình để nhìn ngắm. Cha thường xiết chặt ảnh
Mẹ trong hai bàn tay khi giải tội và khi có ai đến hỏi ý kiến
cha. Người thường cúi chào và thưa truyện với Mẹ, đặt ảnh Mẹ bên
đầu khi ngủ. Khi được làm Bề trên Tỉnh Dòng, ngài đã chọn danh
hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp cho tỉnh Dòng, đã truyền viết danh thánh
Mẹ nơi mọi cửa phòng.
Hiến pháp Dòng Mercedarians viết: "Các tu sĩ phải đặt ảnh
Mẹ trong phòng riêng cũng như các phòng trong tu viện, để khi
ra vào họ chào kính Mẹ bằng cả môi miệng và tấm lòng, mong họ
trở nên những tôi trung con thảo của Mẹ."
Thầy Leonard thường đặt ảnh Mẹ trước mặt để cầu nguyện và suy
ngắm. Suốt ngày, cứ mỗi năm phút thầy lại đưa mắt liếc nhìn ảnh
Mẹ. Khi mở cửa ra vào, thầy thường đứng yên một lúc, nhường bước
cho Mẹ qua trước. Thầy luôn kê một ghế dành cho Mẹ bên cạnh ghế
thầy ngồi làm việc. Tại phòng ăn, thầy luôn nghĩ Mẹ đang ngồi
đối diện, để nhắc nhở thầy thỉnh thoảng dâng hy sinh.
Thánh Gabriel bị bề trên cấm không được nhớ Mẹ trong giờ giải
trí, thầy vâng lời và đã quá vất vả khổ cực vì phải chống trả
để không nhớ Mẹ trong giờ đó... Sau cùng, bề trên đã cho phép
lại. Tiểu sử thầy còn ghi "Linh hồn Gabriel tan hòa trong
Mẹ."
Mỗi khi có ai đến xin phép lành của Đức Mẹ, Cha Poppe đã dùng
công thức này: "Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc
lành cho chúng con - Nos Cum prole pia benedicat Virgo Maria."
Thầy Leonard đã sống như nhìn thấy Đức Mẹ hiện diện thật sự mỗi
khi thầy nhìn ảnh Người. Một linh mục, sau khi thăm thầy đã viết:
"Khi tôi bước vào phòng thầy, tôi đã có cảm tưởng bước vào
một cung thánh. Trên giường bệnh, thầy đơn thành tiếp truyện,
làm tôi có cảm tưởng là tiếp truyện một vị thánh, một vị thánh
của Đức Mẹ. Thật vậy, thầy thường nhìn ảnh Mẹ ban ơn lành treo
ở tường đối diện bằng một ánh nhìn sốt sắng không thể tả. Tôi
chưa bao giờ thấy ai nhìn ảnh Đức Mẹ với cặp mắt như thế."
Những phương pháp nhớ Mẹ như trên rất đáng ca ngợi, nhưng hãy
thận trọng, vì nó dễ đưa đến cử chỉ máy móc, nếu ta không ý thức
và làm với cả tâm tình như các thánh.
Danh thánh Mẹ, nếu được gọi lên với trót tâm tình và niềm tin
tưởng, sẽ thành nên một sức mạnh tuyệt đối, bảo trì và làm ta
vững tiến trên đường trọn lành. Hơn tất cả, kêu cầu danh Mẹ còn
như giây liên kết mọi công việc ta làm hằng ngày với sự hiện diện
của Mẹ ở bên.
|