| |
II. Kết Hợp Với Mẹ Bằng Ý Muốn
11. Quan Trọng của vấn đề
Có nhiều tâm hồn đạo đức, nhưng rất ít người tấn tới trong đời
sống thiêng liêng, vì họ tưởng sự kết hợp trọn hảo với Mẹ do việc
liên lỉ nghĩ tới Người. Thật ra, việc liên lỉ nghĩ đến Mẹ cũng
là việc kết hợp với Mẹ - càng nghĩ tới Người càng yêu Người và
làm mọi việc trọn hảo hơn vì Người. Trên trời chúng ta sẽ thấy
và nhìn ngắm Mẹ liên lỉ, còn ở trần gian, cũng có một số tâm hồn
đạt tới trạng thái kết hợp với Mẹ liên lỉ bằng tâm trí.
Nhưng sự kết hợp trọn hảo với Mẹ, đúng ra, không phải bằng trí
khôn nhưng bằng Ý Muốn. Thật vậy, không phải kẻ kêu lạy Chúa,
lạy Chúa mà được vào nước Trời, nhưng chỉ những ai làm THEO Ý
của Cha trên trời.
Tình Yêu không hệ ở luôn nghĩ đến người yêu, nhưng, can hệ ở chỗ
có cùng một ý muốn hay không muốn như người yêu. Chúa Kitô rất
yêu mến Chúa Cha và Ngài thưa: "Lạy Cha, này con đến để làm
theo ý Cha" (Heb 10:7), rồi: "Xin đừng theo ý Con nhưng
như ý Cha" (Lk 22:42)... Suốt đời Mẹ cũng chỉ chuyên chăm
một điều là FIAT - Xin Vâng. (Lc 1:38)
Thật ra, ta được sung sướng khi kết hợp bằng trí tưởng đến Mẹ
trên trời, nhưng trong việc kết hợp lòng muốn với Mẹ, thì ta làm
cho chính Mẹ được vui lòng hơn.
Năng tưởng đến Mẹ là điều tốt, nhưng quá khó nhọc và thường không
thể, vì sức ta có hạn, sẽ nhức đầu, sinh bệnh và dễ có thể bị
ảo tưởng, hoặc thấy mình bất lực nên ngã lòng. Còn kết hợp lòng
muốn với Mẹ thì trọn hảo, lại dễ dàng và vui tươi, không mắc ảo
tưởng, lại chắc chắn đạt tới đích.
|
|