| |
12. Thực tập Kết Hợp với Mẹ bằng ý muốn
Kết hợp với Mẹ bằng ý muốn đòi ta phải uốn nó theo ý Mẹ trong
mọi sự. Nhưng làm sao ta có thể biết được ý muốn của Người?
Trước hết, ý muốn của Mẹ được rõ rệt tỏ ra qua đức vâng lời và
các bổn phận theo địa vị của ta. Đây là ý muốn của Chúa và của
Mẹ tỏ ra cho mỗi người, và đòi ta trung thành chu trọn bổn phận
hằng ngày cách hoàn hảo. Chúa đòi ta dùng hết khả năng xác hồn
để chu trọn thánh ý Ngài. Chính Mẹ cũng đã thưa với sứ thần Chúa:
"Này con là nữ tì Chúa, con xin vâng như lời sứ thần Chúa
truyền." Tuân theo ý Chúa và chu trọn bổn phận là đích thực
kết hợp ý muốn với Mẹ vậy.
Dọc theo thời gian của cuộc sống, chúng ta chỉ bền vững kết hợp
với Mẹ bao lâu ta vẫn sống trong trạng thái này là: ở mọi nơi
và trong mọi lúc, ta vẫn lấy ý Mẹ thay thế trọn vẹn ý muốn của
ta, là tăng bội tình yêu Chúa và làm cho Chúa được mến yêu. Ta
có thể hướng tới đích ấy bằng cách luôn hỏi Mẹ: Con phải làm gì
để yêu Chúa và làm cho Người được mến yêu?
Nhiều hoàn cảnh xẩy đến làm ta không dễ gì duy trì được sự kết
hợp ý muốn với Mẹ, như khi bệnh nạn, gặp gian nan khốn khó, bị
ghen ghét, bỏ vạ, mất của... Những hoàn cảnh đó hầu như chúng
ta phải nhắm mắt mà tin vào lòng Chúa và Mẹ thương ta, cho phép
mọi hoàn cảnh xẩy đến để làm lợi ích cho ta hơn, vì Thánh Phaolô
dạy: "Hiện tại, chúng ta biết rằng mọi sự xẩy đến đều tốt
cho kẻ yêu mến Thiên Chúa" (Rm 8:28). Mọi sự dữ theo thể
lý xẩy đến không hẳn là giúp ích cho mọi người, nhưng chỉ tốt
đối với người yêu mến Thiên Chúa và biết vui nhận theo thánh ý
Chúa.
Nhiều tâm hồn mến Mẹ, muốn trí ý tâm tình Mẹ thay thế mình, đã
can đảm khấn "Luôn sống trọn lành hơn," hoặc khấn "luôn
làm những gì Mẹ muốn"... Nhưng tất cả đều qui về làm trọn
thánh ý Chúa, vì điều trọn lành tuyệt đối là chu toàn thánh ý
Chúa.
Vậy trong mọi cảnh huống, với tâm tình là con Mẹ, ta hãy thưa
Chúa: "Con là con của Nữ Tỳ Chúa, xin hãy thực hiện nơi con
như ý Chúa" (Ex 23:12).
Chúng ta phải phụng sự Chúa và Mẹ với sự tự do thật của con cái
Chúa, làm trọn hảo mọi sự với chủ ý để vui lòng Mẹ trong mọi sự,
và không tiếc với Mẹ điều gì.
Đây là ít giòng của một tu sĩ linh mục trẻ: "Thời gian qua
cho tôi thâm tín về sự cần thiết của việc kết hợp với Mẹ là bảo
đảm tới đích đàng trọn lành của đời tôi. Tôi càng kết hợp với
Mẹ, tôi càng nghiệm thấy sự cấp thiết của việc kết hợp với Mẹ,
là đàng đưa tôi tới sự kết hợp với Chúa Giêsu.
"Nhưng càng kết hợp với Mẹ, tôi càng khám phá ra những khuyết
điểm yếu hèn của tôi, từ vực sâu hèn kém ấy, tôi hết lòng kêu
cầu thánh danh Mẹ trên trời của tôi, và lập tức tâm hồn tôi cảm
thấy bình an, tin tưởng và đầy nghị lực. Tận thâm tâm tôi nghe
thấy những lời: 'Đừng sợ, Mẹ ở với con.' Từ đó, tôi chẳng cậy
mình nhưng hoàn toàn tin cậy ở Mẹ, Đấng sẽ dẫn tôi đạt được tình
yêu sung mãn của Chúa Giêsu.
"Khi tôi thân thưa với Mẹ Đồng Trinh, tôi cảm thấy Chúa Giêsu
sống trong tôi, và như vậy, đúng hơn, phải nói chúng tôi, Giêsu
và tôi, thân thưa với Mẹ. Rồi khi tôi thân thưa với Chúa Giêsu,
tôi cảm thấy chính Mẹ sống trong tôi, chúng tôi, Mẹ Maria và tôi,
thân thưa với Chúa Giêsu.
"Trên đường trọn lành, sống kết hợp với Mẹ cũng giống như
đi trên một thang máy luôn tiến lên. Với Mẹ, tôi chẳng cảm thấy
gì là khó để đạt tới bậc trọn lành. Chính Người cầm tay tôi và
dẫn đi. Từ khi tôi khấn 'không từ chối Mẹ điều gì ' tôi cảm thấy
hơn bao giờ, sự khẩn thiết phải sống kết hợp với Mẹ, và tôi cảm
thấy hạnh phúc vô ngần."
|
|