| |
14. Kết hiệp với Mẹ và những Cám dỗ
Từ khi Nguyên tổ sa ngã, ý chí con người ra yếu đuối, dễ hướng
chiều về sự dữ, vừa do nguyên tội vừa do thần dữ xúi giục. Duy
mình Mẹ được ơn Vô Nhiễm, và mọi người Công Giáo đều hiểu biết
phải chạy đến với Mẹ để xin ơn chống trả cám dỗ, bảo toàn ơn thánh,
bảo toàn đức khiết tịnh, đức tin... là những vấn đề vượt sức nhân
loại sa ngã.
Mẹ là Đấng ban phát kho tàng Thiên Chúa. Mẹ lại là Đấng nhân từ
quảng tâm, sẵn sàng ban phát cho mọi người, dù lành thánh hay
tội nhân, biết chạy đến với Mẹ để xin sức mạnh chống trả với quỉ
dữ và xác thịt.
Linh hồn có tập quán kết hợp với Mẹ sẽ dễ dàng chống trả được
với mọi cám dỗ. Trước hết vì họ kết hợp thân thiết với Mẹ đến
nỗi cùng có một tư tưởng, một phán đoán, một tình yêu hay ghét,
ước muốn hay từ chối như Mẹ. Mà Mẹ là Đấng Vô Nhiễm, nên linh
hồn Mẹ gớm ghét và đẩy lui mọi tì ố bất khiết, tự phụ, kiêu căng,
giận hờn, hà tiện.
Có nhiều cám dỗ núp dưới những hình thức tốt đẹp, bày xoá trước
mắt những linh hồn kết hợp với Mẹ. Linh hồn cũng vẫn được bảo
toàn trong tay Mẹ cách vững chắc, vì tuy linh hồn dại khờ, nhưng
đã có Mẹ là Đấng khôn ngoan. Nên họ kết hợp với Mẹ, phó thác cho
Mẹ, và họ can đảm.
|
|