| |
III. Kết Hiệp Với Mẹ Bằng Tình Cảm
15. Quan trọng của vấn đề
Bạn thân với nhau cần thiết phải thông cảm nhau, chia sẻ với nhau
trong mọi vui buồn. Những tâm hồn mến yêu Mẹ cũng phải sống tâm
tình của Mẹ, noi gương Chúa Giêsu. Thánh Têrêxa Nhỏ đã sống tâm
tình với Mẹ Maria "không giấu giếm Mẹ một điều gì."
Nếu chúng ta muốn Maria-hoá mọi tư tưởng, mọi quyết định và mọi
hành động, ta phải TỰ THOÁT chính mình, và đặt Mẹ như triện son
ấn dấu trên tất cả. Sống như thế ta được nhiều hiệu quả lạ lùng
của việc kết hợp với Mẹ bằng tình cảm, vì Mẹ sẽ trọn lành hóa
tất cả mọi tư tưởng, ngôn ngữ và hành động thay ta.
Dâng cho Mẹ, Người sẽ thanh tẩy mọi tình cảm của ta. Thật vậy,
ta quá dễ tự mãn trong tâm tưởng, nhưng một khi thân thưa với
Mẹ những tình cảm đó, Người sẽ giúp ta thấy rõ mặt thật của con
người ích kỷ nơi ta, đồng thời giúp ta thoát ra khỏi tâm tưởng
sai lạc ấy.
Mẹ uốn nắn tâm tưởng ta để nó thích hợp theo ý Chúa. Marie Petyt,
sau này là vị thần bí ở Tây Đức, hồi thanh xuân đã hành hương
xin với Đức Mẹ Đồng Trinh cho mình trở nên một thiếu nữ hấp dẫn,
có sức lôi cuốn được tình nhân. Đức Mẹ đã chiều lòng cô, nhưng
từ khi hành hương trở về nhà, cô lại được một quyết định mãnh
liệt là không chủ ý lôi cuốn tình nhân nữa, mà chỉ dành sự hấp
dẫn ấy cho một mình Chúa Giêsu. Chị đã nên một nữ tu Dòng Kín,
một vị chiêm niệm nổi danh Tây Đức.
Một lý do khá quan trọng là phải làm sao để ảnh hưởng của Mẹ làm
chủ mọi tình cảm của ta. Để được thế, điều cần thiết là phải BIẾT
MÌNH và HỦY MÌNH, đem đời sống hoàn toàn lệ thuộc vào đời Mẹ,
và ta có thể nói được rất thật với lòng mình: "Tôi sống,
nhưng không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi,"
và có thể luôn thưa với Mẹ, "Mẹ ơi, xin Mẹ sống trong con
qua mọi vui buồn sướng khổ."
|
|