|
17. Kết Hợp với Mẹ trong bình an
Mọi vấn đề trong cuộc sống thiêng liêng được chung qui ở điểm
quan trọng này là: Bình an của tâm hồn. Chúa là Thiên Chúa bình
an, Ngài không muốn và cũng không là căn cớ mất bình an của linh
hồn. Mọi lộn xộn quấy phá bình an của linh hồn do từ thần dữ và
bản năng hư trụy của con người.
Làm thế nào để ta luôn sống với tâm hồn bình an? Hãy luôn sống
theo ý Chúa. Vì bình an ở tại trật tự, và trật tự của linh hồn
ở tại làm trọn thánh ý Chúa.
Nếu ta hành động trong sự kết hợp với Mẹ, ta sẽ quá dễ dàng được
bình an đặc biệt. Vì với Mẹ, trước tiên, ta chóng vánh khử trừ
được sự tìm mình; với Mẹ, ta luôn đặt ý Chúa hơn ý ta. Như Mẹ,
ta cùng thưa "Này con là tôi tá, xin vâng như ý Chúa."
Chính vì thế, sự "bình an khôn tả" (Phil 4:7) là khí
thở tự nhiên của linh hồn mến Mẹ.
Khi những bất hạnh và khô khan, những điều vô trật tự do mầm mống
nguyên tội và bản năng hướng hạ của con người nổi dậy, linh hồn
kết hợp với Mẹ sẽ mau chạy đến bộc lộ với Mẹ, họ sẽ nhận được
những lời của Người có sức ban bình an.
Khi những đau khổ phần xác đe dọa, thì chỉ một cái nhình lên Mẹ
Sầu Bi và Chúa Cứu Thế, là tức khắc tâm hồn họ được bình an.
Sự nhớ mình đã hoàn toàn thuộc về Mẹ đem lại cho linh hồn tận
hiến sự can đảm và bình an. Một tu sĩ nọ chạy đến với Mẹ bằng
những lời này, " Mẹ yêu của con, mọi sự của con đã thuộc
về Mẹ, con muốn làm tất cả những gì Mẹ muốn con làm, " và
thầy đã được bình an.
Đây là trang nhật ký của một tâm hồn yêu Mẹ:
"2.11.1943. Sau khi bại trận do sức tấn công vũ bão của Hitler,
tâm hồn tôi bị giao động và chán nản mọi sự... Mãi tới ngày tôi
quyết định thân thưa với Mẹ mọi truyện, và Người đã làm tôi hiểu
rằng: 'Mọi sự đều nên tốt cho kẻ yêu mến Chúa, và Mẹ sẽ không
bao giờ bỏ rơi một quốc gia đã tự hào thuộc vương quốc Mẹ, nơi
có biết bao người sùng kính Mẹ. Từ lúc ấy, những tin thất thủ
còn đến với tôi, nhưng không bao giờ cất khỏi tôi sự bình an và
tin cậy, trái lại những tin ấy càng thúc bách tôi cầu nguyện và
sống nghị lực hơn."
Những cơn cám dỗ chẳng bao giờ cướp mất bình an khỏi tâm hồn kết
hợp với Mẹ, vì Mẹ là Nữ Vương chiến thắng. Một tâm hồn trẻ viết:
"Đôi khi tâm hồn tôi bị quấy nhiễu bởi cám dỗ, nhưng tôi
đã thưa ngay với Mẹ: 'Mẹ ơi, con ký thác mọi sự nơi Mẹ. Mẹ hãy
nói cho con biết con phải làm gì, 'và tâm hồn tôi lại bình an."
Khi lỗi phạm tội nhẹ hay bất hạnh phạm cả tội nặng mất nghĩa cùng
Chúa đi nữa, ta đừng đợi tới khi có thể đi xưng tội, nhưng trong
khi chờ xưng tội, ta hãy cùng Mẹ đến với Chúa Giêsu ngay bằng
tâm hồn thống hối và tin cậy, ta sẽ làm cho Chúa vui lòng tha
thứ và ban lại bình an cho tâm hồn. Khi ta đến với Chúa có Mẹ
bầu cử, ta làm cho Chúa vui vì được tỏ tình yêu Mẹ, và được tỏ
cho nhân loại biết Mẹ là nơi ẩn náu các tội nhân. Ta cũng làm
cho Chúa vui khi ta đến với Ngài bằng tâm tình thống hối, vì Chúa
thích tâm hồn khiêm nhượng thống hối.
Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng rất am hiểu giáo lý này. Lần kia trong
cơn sốt rét, chị đã do dự không muốn giúp đỡ một chị bạn, chiều
đến chị viết: "Thưa Mẹ, con xưng thật con cảm thấy vui sướng
hơn vì biết sự bất toàn của con, hơn là giả sử với ơn Chúa, con
đã nên mô phạm nhẫn nại. Chúa Giêsu luôn luôn quá tốt lành và
dịu dàng đối với con. Thật, điều ấy đã đủ cho con chết vì ân tình"
(St. Therese de Lisieux, M. Philipon, OP, pp 75f).
Có nhiều tâm hồn luôn lo sợ vì họ đã xúc phạm đến Chúa. Thương
hại thay, có lẽ họ là những tâm hồn trong trắng tốt lành và nhiệt
tâm! Có cách nào để họ an tâm không? Có! Họ hãy đến với Mẹ Maria,
Người sẽ dạy họ bí quyết sống bình an.
Khi Vua Hêrôđê tìm bắt giết Hài Nhi Giêsu, Chúa vẫn ngủ an lành
trong vòng tay Từ Mẫu Maria trên đường sang Ai Cập. Đó là hình
ảnh tuyệt hảo của một linh hồn mến yêu và phó thác nơi Mẹ.
|